Nhà văn không muốn nhân vật bị ghét

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/07/2018 07:51 GMT+7

Mưa ngâu tháng Bảy và Cơn giông chiều mùa hạ là hai truyện dài của nhà văn - nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên (ảnh) vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM tái bản.

Câu chuyện tình yêu thời sinh viên trong Mưa ngâu tháng Bảy đưa mọi người trở lại thời cắp sách. Còn Cơn giông chiều mùa hạ lại là những “lát cắt” xoay quanh đời sống các học sinh lớp 11. Mỗi em có một hoàn cảnh và tính cách khác nhau nhưng đều chịu thương chịu khó, nhân hậu, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Nhà văn cho biết: “Niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và những tiếng cười, tình yêu, tình thầy trò… là những gì bạn sẽ gặp lại trong sách. Tôi yêu cái thiện, con người và có lẽ các nhân vật của tôi biết điều đó nên chính họ đã bắt tôi phải viết về họ với ít cái xấu nhất”. Vì vậy mà đọc truyện của Bùi Nguyễn Trường Kiên các nhân vật của ông đều có hậu, bởi theo nhà văn chẳng có ai đáng để phải bị… ghét cả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.