Nhà văn... 'thích đủ thứ'

13/01/2019 06:56 GMT+7

Những sáng tác thơ đầu tay của nhà văn Quảng Huệ (ảnh) đã được bạn đọc biết đến từ hồi ông 14 tuổi.

Ông hiện là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM với những tác phẩm được độc giả yêu thích: Một chặng đường (hồi ký), Lời ru thăng trầm, Nỗi chiều (thơ)... Mới đây, ông gây bất ngờ với tập bút ký - truyện ký Một thời chưa xa (do NXB Hội Nhà văn ấn hành). Đọc sách của ông mới nhận ra, Quảng Huệ đúng là một nhà văn... “thích đủ thứ”.
Nhiều bút ký, truyện ký trong tác phẩm mới được ông viết vô cùng duyên dáng và hấp dẫn. Chính nhờ những năm tháng hoạt động biệt động thành Sài Gòn và sau này làm cán bộ ở vùng kinh tế mới mà vốn sống của nhà văn Quảng Huệ cứ ngày một đầy ắp.
Nhiều câu chuyện ở Suối Dây (H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), về những năm tháng khó khăn nhất của lực lượng tình nguyện, thậm chí sự sống và cái chết trong gang tấc để có các nông trường bạt ngàn màu xanh cây trái, được nhà văn ghi nhận. Nhà văn Quảng Huệ còn dự định ra mắt một tập truyện ngắn về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam và một tập truyện về bộ đội biên phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.