Nhân vật trở thành tác giả

22/04/2011 00:25 GMT+7

A Chước Đen trong bài Cô gái Cơtu và hành trình đi tìm thời gian đã mất đăng trên Thanh Niên vừa bước ra khỏi vị trí một nhân vật, trở thành tác giả cuốn sách Làng T’Râu của tôi (NXB Đà Nẵng).

Trong cuốn sách dày phát hành hồi giữa tháng 4.2011, dưới dạng hồi ký và nhật ký, A Chước Đen phác họa hành trình hơn 40 năm ngược dòng ký ức tìm về làng cũ T’Râu ở xã Thượng Quảng cũ, giờ là xã Hương Sơn, H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

 

Nhà văn Hoàng Minh Nhân, người đã giúp đỡ A Chước Đen trong khâu tổ chức bản thảo, chỉnh sửa... khi giới thiệu cuốn sách đã viết: “Hiếm hồi ức nào mãnh liệt tột cùng như tác phẩm đầu tay của A Chước Đen, cô đã chuyển nỗi đau của mình vào những lời văn bình dị, nhưng đã diễn tả hết nỗi đau nhớ cha mẹ, dòng họ, quê hương da diết, trong những năm xa cách”.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.