Phạm Thu Hà 'chạm' ước mơ hát trong Nhà thờ Lớn Hà Nội

21/12/2018 13:37 GMT+7

Khi nghe về thần tượng mình - Sarah Brightman biểu diễn trong nhà thờ, Phạm Thu Hà từng ước mơ được một lần hát trong không gian như vậy. Và đêm 20.12, cô đã "chạm" được ước mơ ấy trong sự nghiệp ca hát của mình.

Phạm Thu Hà cho biết dù là người ngoại đạo nhưng “Từ bé, tôi đã được theo mẹ đến nhà thờ ở quê Hải Phòng, nên âm nhạc trong không gian thánh đường đã theo tôi suốt từ thời tuổi thơ. Cũng vì ngoại đạo, tôi thấy mình thật sự may mắn khi đã được Đức cha đồng ý thực hiện chương trình ca hòa nhạc mừng lễ giáng sinh trong Nhà thờ Lớn Hà Nội năm nay. Ấp ủ, mong muốn từ rất lâu, nên khi thực hiện được sớm như thế, trong sự nghiệp ca hát của mình, với tôi đó là niềm hạnh phúc quá lớn”.
Đây là chương trình phi lợi nhuận, những đóng góp, một cách tự nguyện của khán giả sẽ được BTC dành làm quà cho các trẻ em công giáo tại hai Giáo xứ Đồng Gianh, Mường Cắt trong dịp giáng sinh này ẢNH: NSCC
“Họa mi bán cổ điển” cho rằng, việc kết hợp với Giáo xứ chính tòa Hà Nội tổ chức chương trình ca nhạc cho bà con giáo dân và khách mời của nhà thờ trong dịp mừng giáng sinh là dịp vô cùng ý nghĩa. Vì thế mà cô đã cùng ê kíp thực hiện: giám đốc âm nhạc - nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành, chỉ huy dàn nhạc - nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, đạo diễn sân khấu Trần Vi Mỹ... dành nhiều tâm sức để chăm chút cho concert, đặc biệt là làm sao có thể tạo nên một hệ thống âm thanh riêng biệt, đảm bảo về chất lượng nghệ thuật, khi đây là cơ hội hiếm có để cộng đoàn cũng như khán giả thưởng thức âm nhạc trong không gian Nhà thờ Lớn Hà Nội với tiêu chuẩn nghệ thuật khác với thông thường.
Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết, không gian bên trong Nhà thờ Lớn được giữ nguyên, trừ việc đóng thêm bục sân khấu để khán giả dễ dàng hơn trong việc thưởng thức phần biểu diễn của nghệ sĩ. Nhưng thay vào đó, ê kíp đã dựng dàn đèn bao quanh nhà thờ để đánh đèn vào bên trong, nhằm tăng hiệu ứng cho phần nhìn. ẢNH: NSCC
8 năm đến với con đường ca hát cùng những sản phẩm âm nhạc mà mỗi lần đến mang theo một dấu ấn, với nền tảng thanh nhạc từ Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cùng những trải nghiệm tại các khóa học biểu diễn trong và ngoài nước (gần đây nhất là ở Áo), những gì thể hiện trong đêm ca hòa nhạc 20.12 cho thấy Phạm Thu Hà đầy tự tin cất lên những bài thánh ca với giọng hát như không tì vết.
Là khách mời duy nhất của đêm nhạc, Quang Dũng song ca với Phạm Thu Hà ca khúc Dâng mẹ, và trình diễn riêng với bài Cao cung lên ẢNH: NSCC
Tiếng hát của đêm chạm vào ước mơ ấy chính vì thế đã nhẹ nhàng, len lỏi chạm  xúc cảm của người nghe, và lan tỏa, ấm áp... Tiếng hát ấy vừa đủ trong, sáng và cao vút, mà nói như nhận xét của nghệ sĩ Thành Lộc khi từng nghe Phạm Thu Hà biểu diễn là “cảm nhận như cô không hát mà bay bổng cùng với giai điệu”, Phạm Thu Hà cứ thế đưa người nghe vào không gian vừa thân quen mà cũng thật mới mẻ, tinh tế của âm nhạc, của O holy night, Mùa đông năm ấy, Silent night, Joy to the world… với sự hòa ca và hòa quyện của Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng Hà Nội. Với ca sĩ Quang Dũng, khách mời và cũng là đồng nghiệp, người anh mà Phạm Thu Hà quý trọng, anh cho rằng, tiếng hát Phạm Thu Hà đẹp,  không còn gì hợp hơn khi biểu diễn trong không gian này...
Một đêm diễn đọng lại nhiều cảm xúc cho người nghe, khi mọi kỹ thuật đã được ca sĩ thể hiện một cách mực thước, tinh tế. ẢNH: NSCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.