Phố

05/01/2008 15:47 GMT+7

Dù lặng lẽ hay sôi động, hạnh phúc hay đau thương, góc phố vẫn đầy ắp kỷ niệm trong con tim người phố thị. Với chủ đề xuyên suốt lấy phố làm tiêu đề chính, Duyên Dáng Việt Nam 19 (DDVN) đã tạo cho khán giả nhiều cảm xúc. Không chỉ bằng âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo hình ảnh, DDVN còn gợi nhớ về một thời quá vãng, xa xưa đong đầy quá khứ của khổ nghèo, của chiến tranh, mất mát và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, cho quê hương. Con phố bỗng chợt ắp đầy tình cảm, cả nỗi khát khao để những người con xa xứ vội vã quay về để rồi cảm nhận được rằng cuộc đời mình từ rất lâu đã gắn chặt với hình ảnh của phố...


Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (thứ hai từ trái qua) và Đinh Anh Dũng (đứng) luôn căng thẳng trong ngày cuối trước khi đêm khai diễn bắt đầu


Màn biểu diễn bộ sưu tập thời trang của Angel Phan - Thái Tuấn trong phần Phố nay do 30 người mẫu thể hiện


Hồ Ngọc Hà sôi động trên sân khấu



Các người mẫu thật thướt tha trong trang phục áo dài Liên Hương và Thuận Việt


Nhạc sĩ Lê Minh Sơn mở màn chương trình DDVN 19 bằng ca khúc Làng tôi nghèo lắm


Lê Uyên trở về với ca khúc Vũng lầy của chúng ta do chính chị sáng tác


Toàn bộ nghệ sĩ chào tạm biệt khán giả, chia tay DDVN 19


Sự trở về của Thu Phương tạo nhiều bất ngờ cho DDVN lần này


Nhóm 5 Dòng Kẻ trình bày ca khúc Hà Nội ngày trở về của nhạc sĩ Phú Quang

 

Phóng sự ảnh của  Hải - Minh - Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.