Phương Mỹ Chi thực hiện bộ ảnh cùng mẹ nhân dịp Vu Lan

11/08/2018 11:48 GMT+7

Sau nhiều lần thuyết phục mẹ, Phương Mỹ Chi đã có bộ ảnh chụp cùng mẹ trong mùa Vu Lan. Cô bé cũng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về mẹ, người đã đồng hành cùng em suốt chặng đường vừa qua.

Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với ngôi Á quân, sau 5 năm, Phương Mỹ Chi giờ đã ra dáng thiếu nữ. Bên cạnh sự hỗ trợ, dìu dắt của ba nuôi Quang Lê thì sự chăm sóc và đồng hành của mẹ chính là động lực để Phương Mỹ Chi luôn cố gắng, nỗ lực trên con đường ca hát chuyên nghiệp lẫn việc học văn hóa ở trường. Đây cũng là lý do cô bé quyết tâm thực hiện bộ ảnh cùng mẹ trong mùa Vu Lan năm nay.
"Từ nhỏ đến giờ, má là người theo sát em, đặc biệt từ lúc em thi The Voice Kids tới nay. Cả hai má con đã trải qua rất nhiều thăng trầm, vui có, hạnh phúc có, buồn có và cả những áp lực, lùm xùm cũng có. Với em, má luôn là người quan trọng nhất. Nhân mùa Vu Lan đang đến gần, em "đánh liều" thuyết phục má chụp bộ ảnh chung. Bình thường, má rất ngại lên báo hay xuất hiện trên truyền thông nhưng may mắn lần này được má đồng ý. Bộ ảnh là lời cảm ơn mà em muốn gửi tới má và cũng là kỷ niệm đặc biệt giữa hai má con", Phương Mỹ Chi cho biết.
Hai mẹ con có khá nhiều kỷ niệm trong những chuyến lưu diễn cùng nhau
Chia sẻ về những kỷ niệm với mẹ, "chị Bảy" kể: "Trong chuyến đi lưu diễn tại Mỹ đầu tiên, em và má gặp rất nhiều khó khăn về phần giao tiếp. Trong khi em vận dụng hết vốn từ có sẵn của mình thì má cũng cố gắng giúp em nói tiếng Anh nhưng sugar (đường - PV) thì lại đọc là 'súp-gao', thank you (cảm ơn - PV) thì đọc thành 'du'. Em thấy má là một bà mẹ nội trợ đúng nghĩa và dễ thương nhất quả đất. Có lần trong chuyến lưu diễn xa chỉ có hai má con, thấy em nhỏ người mà khiêng vác phụ đủ đồ thì má khóc. Má nói thấy em còn nhỏ mà phải vất vả nhiều nên má xót. Má khóc vì thương em".
Phương Mỹ Chi cho biết ngày tốt nghiệp cấp 2 vừa qua của mình, mẹ cũng bật khóc vì tự hào khi con gái vừa đi lưu diễn về là phải thi học kỳ luôn nhưng vẫn đạt thành tích học tập tốt. Cô bé cũng không quên tiết lộ dù đã bước sang tuổi 50, mẹ vẫn muốn đồng hành cùng con gái trong tất cả hoạt động. Nếu em không cho, mẹ sẽ dùng chiêu nói lẫy "lớn rồi, nên bỏ rơi tôi cho tôi ở nhà buồn". Cô bé cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay phiền gì vì bản thân hiểu tất cả cũng do mẹ quá lo lắng cho mình.
Phương Mỹ Chi dành rất nhiều tình cảm cho má của mình
Nói về cảm giác khi sắp trở thành nữ sinh cấp 3, giọng ca Nhật ký cho ba bộc bạch: "Em thấy lúc chuẩn bị bước vào lớp 10, cảm giác đúng là có lạ hơn một chút. Em nhìn lại mình của ngày đầu tiên còn học cấp 1 ở trường cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Hiện, em nôn nao được gặp bạn bè và cảm giác mình cũng đã lớn hơn. Nhưng nghe nói lớp 10 toán rất khó, nên em cũng phải khẩn trương hơn trong học tập để không bị sa sút". Sắp tới, Phương Mỹ Chi cũng dự định ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang tên Gánh chè đêm của mẹ như món quà dành tặng những người mẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.