Ngày qua bóng ngày - Thơ của Lê Minh Quốc

01/04/2018 07:00 GMT+7

Ngày qua ngày lại qua ngày Tôi tìm tôi dưới gót giày ngày qua Cõi người ngợm cõi người ta Sắc màu hỉ nộ thiết tha cõi đời

Tôi cầm chữ nghĩa đem phơi
Dưới màu nắng mới tươi lời phù vân
Bàn tay gõ phím ngại ngần
Bóng ngày đọng lại ân cần sẻ chia

Ngày đi dưới đáy ly bia
Men tan giọt đắng trăng khuya nhập nhòe
Bỗng nghe gà tẻ tè te
Giật mình tiếng gáy chữ đè trĩu vai

Đang từ một hóa thành hai
Một tôi một bóng hình hài song đôi
Ngày đi có nhớ gì tôi
Nhớ gì hỡi chiếc gương soi bóng ngày?

Núi cao biển rộng sông dài
Tôi tìm tôi dưới gót hài của em
Ẩn đau trong chữ lãng quên
Vẫn còn lộng lẫy hương sen gió lùa

Gừng cay mật ngọt khế chua
Cảo thơm muôn thuở bỏ bùa thư si
Vẫn còn đây tiếng thầm thì
Chữ tôi níu lại ngày đi qua ngày…




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.