Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: 'Ông trùm Năm Cam' Hai Nhất về vườn nuôi yến

21/06/2015 09:31 GMT+7

(TNO) Được khán giả truyền hình yêu thích qua các vai ác như Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn hay Bảy Xoài (nguyên mẫu ông trùm Năm Cam) trong Những đứa con biệt động Sài Gòn . Hiện nay, nam diễn viên Hai Nhất đã 'rửa tay gác kiếm' vì vấn đề sức khỏe, về Cần Giờ (TP.HCM) nuôi yến kinh doanh.

(TNO) Được khán giả truyền hình yêu thích qua các vai ác như Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn hay Bảy Xoài (nguyên mẫu ông trùm Năm Cam) trong Những đứa con biệt động Sài Gòn. Hiện nay, nam diễn viên Hai Nhất đã 'rửa tay gác kiếm' vì vấn đề sức khỏe, về Cần Giờ (TP.HCM) nuôi yến kinh doanh.

Diễn viên Hai Nhất phải tập luyện cơ mặt và ánh mắt sao cho thật ác để vào các vai phản diện - Ảnh chụp màn hình
Tập luyện cơ mặt để đóng vai ác
Khi nhận kịch bản phim, diễn viên không chỉ tìm hiểu về nhân vật mà còn phải tập luyện để thể hiện được tạo hình, tính cách riêng của từng nhân vật. Diễn viên Hai Nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì tập luyện võ thuật, nhảy múa... như các diễn viên khác, Hai Nhất lại tập cơ mặt.
Theo ông chia sẻ, vốn dĩ gương mặt ông đã hợp với vai phản diện nhưng còn phải thể hiện làm sao để phát huy sự hung tợn đó. Do vậy, trước những vai diễn, ông thường đứng hàng giờ trước gương để tự tập luyện cơ mặt cho phù hợp. Như vai ông trùm trong phim Con gái ông trùm, diễn viên Hai Nhất phải tập luyện để cơ mặt một bên co giật, một bên vẫn giữ nguyên khi tức giận.
Theo ông giải thích, một bên cơ mặt co giật để thể hiện sự tức giận, còn một bên giữ nguyên để thể hiện bản lĩnh của một ông trùm, luôn bình tĩnh khi có sự cố xảy ra. Chính đôi mắt mí lót và bị sụp một bên cùng sự tập luyện cơ mặt đó càng khiến gương mặt Hai Nhất trở nên hung tợn, có cái thần của nhân vật.
Ở lần khác trong vai Bảy Xoài, sau những ngày loay hoay tìm lối diễn riêng, nam diễn viên lựa chọn hướng thể hiện bằng đôi mắt. Do đó, ông cũng tập luyện để đôi mắt trở nên sắc lẻm, xảo quyệt và hung ác.
Vai diễn thành công đến nỗi, bạn diễn của ông là diễn viên Lan Phương phải thốt lên: “Cháu nổi hết da gà vì ánh mắt của chú, cháu sợ quá. Ở ngoài mắt chú cũng bình thường mà”.
Nhờ vậy, hình tượng ông trùm do Hai Nhất đảm nhiệm luôn mang một chất riêng. Không chỉ hung tợn, sắc lạnh mà còn rất thật khiến người xem phải rùng mình. Đến nỗi không chỉ khán giả, bạn diễn của ông bị ám ảnh mà chính ông cũng không thoát được vai diễn của chính mình trong mỗi lần trò chuyện.
Bạn diễn cũng bị ám ảnh bởi vẻ hung ác do Hai Nhất thể hiện trong phim - Ảnh chụp màn hình
Suýt mất mạng vì mê đóng phim
Là người con của đất võ Bình Định nhưng cuộc đời và sự nghiệp của diễn viên Hai Nhất lại gắn liền với đất phương Nam. Không hẹn mà gặp, ông có duyên với các vai diễn ở vùng quê sông nước để rồi suýt mất mạng vì những vai diễn này.
Nhắc đến sự cố hi hữu, diễn viên Hai Nhất vẫn còn nhớ như in những ngày tháng quay bộ phim Mùa nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười cùng cố NSND - đạo diễn Hồng Sến.
Vì quá mê phim mà ông xa vợ con đi biền biệt xuống miền Tây Nam bộ cả tháng trời. Không may, ông bị sốt rét cấp tính rất nguy kịch. Đạo diễn Hồng Sến phải tạm gác việc ghi hình, đưa ông xuống xuồng để chuyển về Bệnh viện Chợ Quán.
Sau 3 tháng điều trị, diễn viên Hai Nhất rụng hết răng và tóc, người teo tóp chỉ còn xương và da. Theo lời bác sĩ điều trị, nếu chậm thêm một ngày thì ông sẽ không qua khỏi. Ấy vậy mà khi khỏi bệnh, ông lặn lội xuống miền sông nước ấy đề hoàn tất vai diễn của mình.
Các vai diễn phản diện của Hai Nhất đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả - Ảnh chụp màn hình
Trong suốt sự nghiệp của diễn viên Hai Nhất, hình tượng ông trùm Năm Cam không chỉ mang đến nhiều giải thưởng danh giá cho ông mà còn gắn liền với những câu chuyện thú vị khác.
"Thời ấy đi đâu người ta cũng gọi tôi là Năm Cam hoặc Bảy Xoài khiến tôi mừng rơi nước mắt”, ông chia sẻ. Có lần, một bà lão rất già nắm tay ông và bảo: “Ông đóng hay quá. Sau này ông chết đi người ta cũng không quên ông đâu”.
Lần khác, có bác chạy xích lô còn nói ghét ông những vẫn chở. Khi được hỏi tại sao ghét mà vẫn chở, bác chạy xích lô vô tư đáp: “Mấy ai được chở ông trùm Năm Cam”.
Có lần, đàn em của Năm Cam thật gặp ông ngoài đời còn tay bắt mặt mừng vì “tôi vào vai đại ca của họ quá đạt” khiến Hai Nhất một phen hết hồn. Có thể nói, vai Bảy Xoài đã để lại dấu ấn mạnh trong lòng khán giả và cũng góp phần định hình diễn viên Hai Nhất vào những vai ông trùm thứ thiệt.
Giờ đây, “ông trùm” Hai Nhất đã tạm rời xa nghệ thuật để tìm về cuộc sống an nhàn tuổi già. Hiện ông đang sống tại nhà riêng ở Cần Giờ và hoạt động nuôi yến kinh doanh. Nhìn lại chặng đường đã qua “ông trùm” ngày nào cho biết dù gặp rất nhiều khó khăn khi đến với nghiệp diễn xuất nhưng ông chưa bao giờ hối hận về những vai diễn của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.