Thành thị - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

17/11/2019 05:00 GMT+7

Thành thị khô như mùi tóc cháy Căn hộ nào cũng rêu cô đơn

Không còn ai thèm ăn mơ mộng
Chậm như một que kem
Không còn ai giặt giũ cái lạnh
Sau đó đi phơi mùa đông
Rồi ngồi ngắm mình trống như căn phòng

Không còn ai ham viết nhật ký
Ai cũng đang ở trên toa
Thành thị nhanh như tàu tốc hành
Quán gà nướng, BBQ, thức ăn nhanh
Không còn ai thèm chầm chậm
Ngấu nghiến một cuộc tình
Trong veo
Không còn ai đuổi kịp giọt mưa
Để được
Tan theo


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.