Trầm Hương viết sách làm việc thiện

24/03/2019 07:39 GMT+7

Nổi tiếng với gần 20 cuốn tiểu thuyết và hơn chục kịch bản phim, nhưng với Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà (do NXB Văn hóa - Văn nghệ vừa ấn hành), lại là tập thơ đầu tay của nữ văn sĩ Trầm Hương (ảnh).

Buổi ra mắt sách sáng 24.3, tại cà phê KASA (Q.10, TP.HCM) càng ý nghĩa hơn khi từ số tiền bán tập thơ và vận động thêm bạn hữu, nhà văn sẽ dùng để trả chi phí phẫu thuật cho Phan Thị Miết.
Tác giả Trầm Hương tâm tư: “Số phận của Phan Thị Miết cứ ám ảnh tôi. Chị là con gái của mẹ VN anh hùng, liệt sĩ Phan Thị Chạy. Mẹ VN anh hùng tham gia khởi nghĩa Nam kỳ ở Cai Lậy, Mỹ Tho bị giặc bắt vào tù khi mang thai ba tháng, rồi bị kết án tù chung thân khổ sai nên phải sinh chị Miết ngay trong tù. Cha, mẹ và anh trai đều là liệt sĩ, gia cảnh chị Phan Thị Miết rất nghèo khó. Chồng bỏ đi, chị một mình tảo tần nuôi đàn con thơ dại. Tết vừa rồi chị bị ngã gãy xương đùi, bệnh viện bảo đóng 40 triệu đồng mới được phẫu thuật. Số tiền ấy quá lớn với gia đình chị, nên tôi quyết định phải giúp chị”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.