Dù đã khá lớn tuổi, Lê Bình vẫn tìm được những chất liệu sống tươi tắn, biến thành những câu chuyện vui và bổ ích. Các nhân vật An, Khánh, Tuấn, Dung, Chi, Hoàng, Dũng, Yến... với những sinh hoạt rất đời thường nhưng không thể... coi thường. Có thể nói, đó là những bài học cần thiết cho cả khán giả trẻ lẫn các phụ huynh. Đó là chuyện các cô cậu tuổi teen chơi game đến “sức cùng lực tận” (Người làm vườn ngủ quên), hay sử dụng thứ “ngôn ngữ (thí) mạng” mà rất nhiều người lớn nghe thì có nghe, nhưng hiểu thì... xin chào thua (Vũ điệu ngôn ngữ). Có bạn ước mơ làm nghệ sĩ nhưng chỉ chăm chăm lo phần ngoại hình, mà quên mất chuyện chính là trau dồi kỹ năng nghề nghiệp (Chàng ca sĩ trong mơ). Có em lại mơ làm cầu thủ nhưng không có khả năng chơi bóng nên nghĩ tới chuyện tặng quà cho thầy để... mua điểm (Tối kiến). Hay những trò tai ác đặt các xú danh cho kẻ khác: Hương qua đèo (heo qua đường), Bình cơ (bờ kinh), Chín bến đò (chó bến đình)..., xúc phạm cả thầy cô lẫn bạn bè (Biệt danh). Có một chút oái oăm khi cô bạn nhỏ tự dưng đi xem bói, để nghe phán rằng hậu vận mình rất xấu, và về nhà sinh ra trầm uất (Cớ sao Chi buồn). Các bạn cũng có những hành động đẹp như lấy tiền lì xì Tết để giúp bạn nghèo (Món quà tình bạn) hay ước mơ dựng tuồng bằng sử Việt để đề cao văn hóa dân tộc (Đạo diễn ngày mai)...
Lê Bình cho biết: “Tôi cứ lấy chuyện mình hồi đi học ra mà viết. Học trò thời nào mà chẳng vậy. Tất nhiên phải cập nhật thêm những cái mới thời nay vào”. Anh đã tìm được một số gương mặt diễn viên trẻ rất hợp với tuổi ô mai. Như Anh Đào với vai Hạnh trong Kính vạn hoa, ca sĩ Nam Cường, Uy Liêm, hoặc Nhất Hương, Kim Nhã, Anh Duy... đều đang độ tuổi 19 - 20.
Một số bạn chưa hề lên sân khấu, nhưng vẫn diễn xuất khá tốt. Sự hồn nhiên chân thật của các bạn đã chinh phục được khán giả. Trong tình hình sân khấu cho thanh thiếu niên quá nghèo nàn hiện nay, Những cô cậu ô mai xuất hiện quả là đúng lúc, hợp thời.
Hoàng Kim
Bình luận (0)