Vân Đường phủ sắp sập

06/04/2015 08:56 GMT+7

Gần 20 năm kể từ ngày mất, ước mơ về một bảo tàng Vương Hồng Sển trang trọng, đồ sộ của học giả uyên bác, người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng VN... cứ “tuột dốc”. Và căn nhà cổ quý giá từng được ông yêu mến đặt tên Vân Đường phủ đang ngày càng xuống cấp, hoang tàn.

Gần 20 năm kể từ ngày mất, ước mơ về một bảo tàng Vương Hồng Sển trang trọng, đồ sộ của học giả uyên bác, người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng VN... cứ “tuột dốc”. Và căn nhà cổ quý giá từng được ông yêu mến đặt tên Vân Đường phủ đang ngày càng xuống cấp, hoang tàn.
Căn nhà cổ quý giá đang ngày một xuống cấp - Ảnh: Quỳnh Trân
Căn nhà số 11 (số cũ là 9/1) Nguyễn Thiện Thuật, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM của cụ Vương Hồng Sển - người từng được xem là biểu tượng của văn hóa Nam bộ - hiện mặt tiền trơ trọi, cánh cổng trước bị chặn lại bằng một căn phòng nhỏ kê tạm để ở với bộn bề đồ đạc. Mái hiên nhà với hàng ngói lợp phía dưới bị bong tróc, nham nhở. Bước vào bên trong nghe mùi ẩm thấp ngột ngạt, do ít mở cửa. Nhiều gian gỗ bị mối mọt có thể ngã đổ bất cứ lúc nào mà không thấy ai đến sửa chữa.
Hiện Vân Đường phủ vẫn do nhà nước quản lý nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi gió mưa, cửa, trụ gỗ bị gãy, đổ, các cháu cụ Vương lại phải nhặt nhạnh hết chất một đống phía trước để “bảo tồn” nguyên trạng.
Năm 2013, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cũng ra nhiều văn bản chỉ đạo làm rốt ráo vấn đề này nhưng đến giờ đâu lại vào đấy.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM thông tin thêm: “Hiện nay, do vụ kiện tụng về quyền thừa kế trong nội bộ gia đình cụ Vương Hồng Sển tòa án vẫn chưa giải quyết xong nên mọi việc vẫn phải chờ. TP.HCM cũng cố gắng tìm chỗ ở khác bố trí cho con cháu cụ Vương nhưng không nhận được sự đồng thuận của gia đình, vì vậy giải quyết theo hướng nào thì chúng tôi chưa thể trả lời báo chí được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.