Về nhà đi con: Khán giả phản ứng khi Thư có thai và 'cái giá' của Vũ

Thu Thủy
Thu Thủy
17/05/2019 10:44 GMT+7

Về nhà đi con tập 25 vừa kết thúc với nhiều kịch tính: Thư có thai với Vũ và cuộc 'ngã giá' 300 triệu đồng ở tập 26 gây phản ứng trái chiều…

Trên trang cá nhân của của diễn viên Bảo Thanh (Thư) và Quốc Trường (Vũ), nhiều khán giả và cư dân mạng đã phản ứng xoay quanh chuyện Vũ ngã giá… cái thai của Thư, nhiều người còn dự đoán về một cái kết ngôn tình của cặp đôi.
Diễn viên Quốc Trường sau những ngày quay phim ở Hà Nội anh đăng status và hình ảnh quay lại Sài Gòn: “Tạm xa Hà Nội vài ngày, Trường tạm biệt, mãi yêu”. Nhiều người đã vào đá đểu: “Biết Thư có bầu anh chạy trốn vào Sài Gòn hả”; “Đi nhanh rồi về nhanh, cái Thư nó có bầu rồi bạn ạ”; “Trả nốt Thư 280 triệu đi rồi hãy đi”; “Trời ơi, thật đau lòng khi anh làm Thư của em đau khổ. Vũ ơi là Trường”... Một vài comment còn háo hức trêu: “Chờ ngày anh thành ông bố bỉm sữa”; “Vậy cuối cùng là cưới hả các bác. Tôi đẩy thuyền cặp này mong cập bến lắm luôn à”…
Nhiều khán giả mong một cái kết đẹp của cặp đôi khi Thư mang thai với Vu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Facebook của diễn viên Bảo Thanh cũng nhận được nhiều bình luận cho tình huống cái thai… của Thư và phản ứng của nhân vật này trước sự “ngã giá” 300 triệu đầy tuyệt tình của Vũ, khi Bảo Thanh trăn trở về phản ứng “cực chất” của Thư ở tập 26 khi viết trên trang cá nhân: “Hôm nay cái Thư nó đuổi “cút” thẳng mặt một thằng đấy. Mạnh mẽ thật hay giả vờ vậy? Kinh vãi".
Nhiều người đã ủng hộ thái độ của Thư trước sự đểu giả của Vũ: “Nghe câu "cút" nó thực tế với đi vào lòng người dễ sợ”; “Cuối cùng cái Thư vẫn lấy thằng đấy à”… Tuy nhiên nhiều người cũng nghi ngờ Thư: “Nàng Thư sắp đi lấy chồng rồi, một phút mạnh mẽ, 1.000 năm yếu đuối”; “Giả vờ hay mạnh mẽ thật hả chị”…
Ủng hộ hay phản đối về thái độ của Vũ và những giọt nước mắt hay sự bất cần của Thư thì nhiều người vẫn mong một cái kết đẹp cho cặp đôi này. Bởi cả Thư và Vũ đều không phải kiểu người xấu. Thư vốn là cô gái thực dụng, muốn lấy đại gia để có nhiều tiền lo cho bố và gia đình nhưng cô sống khá nguyên tắc, vẫn giữ “cái ngàn vàng” cho người xứng đáng. Nhưng khi lỡ ngủ với Vũ, cô vẫn “làm tiền” anh, kiểu như đổi chát vì đang bị nợ bủa vây, cơ bản cũng không có tình cảm, thôi thì đổi một món tiền giải quyết khó khăn nợ nần cho bản thân. Một suy nghĩ đúng kiểu thực dụng nhưng có thể được cảm thông.
Còn Vũ, xét theo tính cách là cậu ấm có tiền, gia đình khá giả nhưng cũng không xấu xa. Nên sau khi trót qua đêm với Thư và phát hiện Thư vẫn còn con gái thì anh này tỏ ra áy náy, muốn bù đắp. Nhưng sự thực dụng hơi trắng trợn của Thư đã làm Vũ sốc, xem thường vì cảm giác mình bị lừa. Nên khi Thư báo tin mang thai, anh chàng này đã hành xử kiểu “trả đũa” chứ không muốn cưới một cô gái mình đang xem thường… Hi vọng cặp đôi này sẽ hóa giải những hiểu lầm và trở thành những ông bố bà mẹ bỉm sữa ở các tập tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.