Vẻ đẹp Mỹ

31/10/2010 23:16 GMT+7

Cô gái 18 tuổi, Alexandria Mills đến từ thành phố Louisville, bang Kentucky (Mỹ) đã bất ngờ đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) trong đêm chung kết (30.10) tổ chức tại Tam Á, Trung Quốc.

Alexandria Mills là người đẹp thứ 3 mang về cho nước Mỹ ngôi vị Hoa hậu Thế giới. Trước đó, chỉ Marjorie Wallace (1973) và Gina Tolleson (1990) đoạt được danh hiệu này trong lịch sử 60 năm của cuộc thi.

Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m75, số đo 3 vòng: 86,5 - 61 - 89, Alexandria Mills vừa tốt nghiệp trung học đã đầu quân vào đội ngũ người mẫu của Công ty Elite. Tuy nhiên không như vẻ đẹp lạnh lùng, bốc lửa của một siêu mẫu, Alexandria Mills lại có gương mặt đậm chất Mỹ với vẻ đẹp nhẹ nhàng, dung dị và trong sáng. Chính điều này đã chinh phục được ban giám khảo gồm 7 cựu hoa hậu của Miss World. Đêm chung kết tại Nhà hát Crown (Tam Á) dài 2 giờ rực rỡ trong sắc màu của trang phục, của vũ công nhưng không có những bài phát biểu dài dòng lê thê dù đây là cuộc thi kỷ niệm Miss World lần thứ 60.

Khoảnh khắc nhận vương miện từ tay Hoa hậu Thế giới 2009 Kaiane Aldorino đã khiến Alexandria Mills bật khóc vì hạnh phúc. Với mong ước trở thành một cô giáo nhưng lại bén duyên với nghề người mẫu, Alexandria Mills không ngờ may mắn lại đến với mình. Trước đó, cô đã nhận được danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp châu Mỹ, Á hậu 1 Hoa hậu bãi biển, Á hậu 2 Hoa hậu siêu mẫu của cuộc thi.

Đêm chung kết, Alexandria Mills mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà, đính những viên pha lê sang trọng làm cô nổi bật giữa 114 thí sinh khác. Cô cho biết thêm rất thích du lịch, thổi tù và Pháp, chơi trống mỗi khi rảnh rỗi. Ngoài ra, cô còn sở hữu giọng hát khá ấn tượng. Châm ngôn của cô là “Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là mong đợi, tin tưởng và luôn tranh đấu để đạt được mà không bao giờ chấp nhận buông xuôi”.

Đỗ Tuấn
(Theo GB, UK Today News)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.