Con trai 57 tuổi sống độc thân lo cho mẹ già 85 tuổi

11/09/2020 11:57 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Bình trước đây làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, nhưng ông đã nghỉ việc để lo cho mẹ, từ khi bà bị té.

Hiện tại ông Bình sống độc thân và đang chăm lo cho mẹ. Không người thân họ hàng, hai mẹ con ông Bình sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ ở 261, tổ 47, Chu Văn An, Q.Bình Thạnh, TP.HCM hơn 30 năm qua. Cha ông Bình cũng mất sơm từ khi ông còn trong bụng mẹ. Nên đối với ông Bình mẹ là người thân yêu duy nhất, cũng là nguồn động lực sống và là nơi nương tựa tinh thần.

Ông Nguyễn Văn Bình chuẩn bị bữa trưa cho mẹ

Thái Trương

Mẹ của ông Nguyễn Văn Bình

Thái Trương

Giờ đây ông Bình cũng không yên tâm bỏ mẹ ở nhà một mình để đi làm. Hai mẹ con chỉ sống dựa vào số tiền trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp và nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của bà con hàng xóm. Nhiều người hàng xóm cũng cảm động trước việc con trai chăm lo cho mẹ tuổi xế chiều như ông Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.