Việt Nam có một đàn khủng long

03/01/2005 00:11 GMT+7

Chẳng những thế, chúng còn đông đến 110 con, vẫy đuôi kêu ré, tiến về phía có bóng người. Khủng long xuất hiện? Gần như vậy. Nhưng chưa phải vậy vì chúng còn đang chờ sơn phết và gắn mô-tơ mới động đậy được. Điều đặc biệt là những quái vật ghê gớm ấy lại được làm bằng vải, mút xốp, trong có khung sắt, ngoài dán bằng vớ (bít-tất) của phụ nữ loại màu cà phê sữa loãng.

Các nhân viên kỹ thuật Trung Quốc thuộc đơn vị phối hợp với Công viên Đầm Sen, (TP.HCM) đã phải cho thu mua triệt để loại vớ trên, vì mỗi khủng long cần đến 100 đôi để tạo da, tổng cộng cả đàn cần đến hàng vạn đôi vớ. Kiểu này không chừng thị trường tết Sài Gòn - Chợ Lớn sẽ khan hiếm vớ! Chi phí cho “vườn khủng long” và công trình “đệ nhất hoa đăng” gộp chung khoảng 2 tỉ rưỡi đồng.

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.