Tính đến 17 giờ ngày 7.4.2022, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 trong nước đã vượt mức 10 triệu ca, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã vượt 10 triệu ca Covid-19, vậy dịch bệnh có còn đáng sợ?
|
Đón xem Tập 5 "Tôi yêu chợ Việt" đến với chợ Thủ Dầu Một (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để cười nghiêng ngả cùng Việt Hương và hai đội chơi nhí nhố.
Lúa ma mọc nhanh, phát triển mạnh, chèn ép các cây lúa khác, diệt mãi không chết khiến người dân chán nản, bỏ hoang đồng ruộng.
Chương trình nghệ thuật “Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương” đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, truyền thông điệp yêu thương đến trẻ tự kỉ. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ em Việt Nam".
Vừa qua, nhóm sinh viên thực tập cùng nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nghiên cứu và tái chế phân voi bỏ đi để làm thành giấy từ những phương pháp thủ công.
Chiến dịch Tự Hào Đa Sắc nhằm tôn vinh cộng đồng LGBT, rất nhiều nhà sáng tạo TikTok đã vẫy cờ lục sắc trên xe buýt 2 tầng, đi qua các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM lan tỏa thông điệp sống tích cực.
Đều đặn hai lần một tuần, những thợ cắt tóc này lại 'rủ nhau' đến ký túc xá khu B - ĐHQG TP.HCM (Dĩ An, Bình Dương) để cắt tóc miễn phí cho sinh viên.
Sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ, chiều 22.6.2022, khoảng 2 km đường Tô Ngọc Vân (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) bị ngập nước hơn nửa mét. Người dân chạy qua khu vực này bị chết máy, bì bõm dắt xe. Nước ngập cũng tràn vào các nhà dân xung quanh, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt gia đình.
Vì không muốn tự mình viết luận văn, khóa luận, đồ án..., nhiều sinh viên đã tìm đến dịch vụ viết thuê. Nhưng nhiều người đã chịu mất tiền, bị lừa đảo trong khi phải "ngậm đắng nuốt cay", không thể lên tiếng vì đã chọn cách làm sai từ ban đầu.
Phóng sự "Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia" được bắt đầu bằng cuộc gọi của Tủa (một thanh niên 15 tuổi, quê Lai Châu) diễn ra vào giữa tháng 6.2022. Vì tin lời dụ dỗ, Tủa đã bị đưa trái phép sang Campuchia, bị ép làm việc như khổ sai gần 20 giờ mỗi ngày. Sau 4 tháng, Tủa không thể trở về Việt Nam, muốn thoát khỏi tình cảnh này, gia đình sẽ phải trả số tiền hàng ngàn đô la để chuộc người. Và để "phục vụ" nhu cầu chuộc lao động, nhiều người sẵn sàng đứng ra hứa làm “cò” giải cứu người ngay trên đất Campuchia.
Từ một cuộc gọi của một cậu bé 15 tuổi nhẹ dạ bị lừa bán sang Campuchia. Phóng viên Báo Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Đi Trường Sa là mơ ước của nhiều người làm báo. Bởi bên cạnh những gian nan, vất vả khi phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn trên biển thì việc được sáng tác những tác phẩm ở nơi tuyến đầu tổ quốc, giữa sóng gió trùng khơi là một trải nghiệm quí giá trong đời người làm báo.