Vietnam’s Got Talent: Khi các cụ già nhảy hip hop

10/12/2012 07:58 GMT+7

(TNO) Tập 2 của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, vừa phát sóng vào tối 9.12, đem lại cho khán giả nhiều phần trình diễn ấn tượng khó quên, đặc biệt là tiết mục hip hop của những cụ già ở độ tuổi... U.80.

(TNO) Tập 2 của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, vừa phát sóng vào tối 9.12, đem lại cho khán giả nhiều phần trình diễn ấn tượng khó quên, đặc biệt là tiết mục hip hop của những cụ già ở độ tuổi... U.80.

Xuất hiện trong trang phục khỏe khoắn, 33 thí sinh ở độ tuổi từ 51 đến 80 của câu lạc bộ House Hà Nội đã gây bất ngờ cho cả ban giám khảo và khán giả khi giới thiệu màn trình diễn của mình: nhảy hip hop.

Màn trình diễn của các cô các bà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả khán phòng, thậm chí những khán giả lớn tuổi còn đứng cả dậy để vỗ tay cổ vũ cho tiết mục thú vị này. Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh, một thành viên đã 60 tuổi của nhóm, còn thực hiện 3 cú lộn người trên sân khấu.


Tiết mục nhảy hip hop được biên đạo với những động tác sôi động của các cụ già đến từ câu lạc bộ House Hà Nội


Màn lộn 3 vòng của "thí sinh cao tuổi" Nguyễn Thị Hạnh

Cả 3 giám khảo đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú dành cho nhóm "các cụ" đầy sức sống này. Giám khảo Huy Tuấn hào hứng chia sẻ: “Tuổi già mà mạnh mẽ, tân thời như các cô các bác ở đây thì chẳng ai sợ tuổi già cả”.

Giám khảo Thúy Hạnh hào hứng: “Tuổi các cô mà còn năng động, còn đi tập như thế thì chắc chắn là rất nhiều thanh niên đang ngồi xem truyền hình nhìn thấy các cô cũng phải suy nghĩ”.

Được biết, người đã hướng dẫn cho các cô các bà đến với môn nghệ thuật thú vị này là một trong những vũ công hàng đầu của làng hip hop Việt Nam, Nguyễn Viết Thành.

Xuất phát từ mục đích khá tình cờ là sáng tạo những bước nhảy tốt cho sức khỏe của chính bản thân, Viết Thành đã được đông đảo các cụ già ủng hộ và quyết định theo học. Hiện tại, câu lạc bộ của Viết Thành đã lên đến con số 100 cụ.


Vũ công Viết Thành lên sân khấu trình diễn cùng các cụ

Mặc dù những bước nhảy của các cụ chưa thật sự điêu luyện và không được các ban giám khảo đồng ý bước tiếp vào vòng trong, nhưng tinh thần của các cụ đối với bộ môn nghệ thuật mới mẻ này đã khiến đông đảo khán giả phải vỗ tay tán thưởng.

Trong tập tiếp theo của Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, phát sóng vào lúc 20 giờ tối 16.12 trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam, khán giả sẽ được chứng kiến hành trình tìm kiếm tài năng Việt ở TP.Đà Nẵng.

Ngoài tiết mục của các cụ già, tập 2 của Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai còn đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau với những phần trình diễn “có một không hai”, cùng nhiều khoảnh khắc đáng suy ngẫm.

Xúc động nhất là tiết mục của thí sinh Dương Quyết Thắng với màn trình diễn hát và đàn organ dù không còn đôi bàn tay. Bài hát do Thắng tự sáng tác với tựa đề Câu chuyện của tôi, đề cập đến câu chuyện buồn về hoàn cảnh của thí sinh này, đã lấy đi nước mắt của nhiều người, trong đó có cả MC Thanh Bạch và 3 vị giám khảo.

Ngoài ra, ban giám khảo cũng đã thể hiện bản lĩnh khi cương quyết yêu cầu thí sinh Hoàng Duy Dũng dẹp tất cả những “trò lố” (giả gái, thực hiện những động tác ẻo lả thái quá), để trở về đúng với con người thật và trình diễn tài năng thật sự của mình.

Hiền Nhi
Ảnh: Zu Nguyễn

>> Tìm kiếm tài năng Việt tại TP.HCM
>> Độc và lạ như… Vietnam’s Got Talent
>> Những khoảnh khắc "Vietnam's Got Talent 2012" tại TP.HCM
>> Thí sinh nhí “đổ bộ” Vietnam’s Got Talent
>> Vietnam’s Got Talent mùa 2 sơ tuyển từ ngày 23.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.