Vợ chết trên xe, chồng cùng đứa con sơ sinh bị bỏ lại giữa rừng

29/08/2016 20:31 GMT+7

Chẳng may người vợ bị chết trên đường đến bệnh viện, một người đàn ông ở Ấn Độ cùng đứa con 5 ngày tuổi bị đuổi xuống xe buýt ngay giữa rừng, khi trời đang mưa to.

Mới đây, vào ngày 27.8, một người đàn ông và con gái 5 ngày tuổi đã bị đuổi khỏi xe buýt khi họ đang trên đường đến bệnh viện ở quận Damoh, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.
Theo The Time of Indian, ông Ram Singh, sống ở Chhatarpur, đưa vợ là bà Malli Bai bị bệnh nặng đến bệnh viện quận Damoh cùng với con gái 5 ngày tuổi.
Thế nhưng, trên đường đi, vợ ông lại qua đời trên xe buýt. Người bán vé xe buýt đã buộc hai cha con ông Singh phải xuống xe ngay giữa rừng, cùng với thi thể của vợ. Trời lúc đó đang mưa rất to.
Thời điểm xảy ra sự việc, có hai luật sư đi ngang qua khu rừng và nhìn thấy ông Singh đang cho con gái uống sữa, trong khi xác người vợ được đặt trên mặt đất. Họ đã dừng lại giúp và gọi cho cảnh sát hỗ trợ.
Khi cảnh sát tới nơi, họ ghi lại sự việc rồi lại quay xe đi. Hai luật sư đành phải gọi tiếp cho xe dịch vụ xe cứu thương tư nhân để đưa ông Singh cùng con gái và xác vợ ông về nhà.
Trước đó, một người đàn ông nghèo ở nước này cũng đã phải vác xác vợ trên vai đi bộ 10 cây số từ bệnh viện về nhà vì không có tiền thuê xe. Sự việc đã khiến người dân nước này phẫn nộ, bất bình với cách hành xử bất nhẫn của các bệnh viện, trung tâm y tế nước này.
Và mới ngày 28.8, một người đàn ông ở làng Shahpura, thuộc quận Chhattarpur, đã phải chở con gái đang lên cơn đau chuyển dạ tới bệnh viện vì không gọi được xe cứu thương. Ông Nanhebhai đã phải đạp xe đạp 6 cây số để đưa con tới bệnh viện.
May mắn là cô gái đã sinh ra bé trai mạnh khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.