Vỡ nợ gần 12 tỉ đồng tại Buôn Ma Thuột

21/11/2008 23:41 GMT+7

Hơn 40 hộ gia đình ở TP Buôn Ma Thuột và H.Krông Pắk (Đắk Lắk) hiện đang đứng ngồi không yên khi không thể đòi được số nợ hơn chục tỉ đồng từ vợ chồng ông Nguyễn Đình Tấn Nở và bà Nguyễn Thị Lang, ngụ 159 và 161 đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột.

Bà Võ Thị Hồng Hạnh, ở xã Ea Knuêc, huyện Krông Păk, nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi tin tưởng ở quan hệ thân quen nên đem cả hai bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - NV) cho ông Nở, bà Lang mượn để thế chấp vay ngân hàng 165 triệu đồng, lại còn đi mượn giùm thêm 120 triệu nữa, tổng cộng là 285 triệu đồng.

Thế nhưng từ đầu năm đến giờ hàng chục lần tìm ông Nở, bà Lang đòi lại tiền vẫn không được, ngân hàng đòi nợ mà vợ chồng tôi không biết lấy gì để trả cả gốc lẫn lãi...”. Bà Hoàng Thị Dung, ở đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột, cũng tỏ ra bức xúc: “Tôi cho bà Lang mượn hơn 170 triệu đồng, được hứa trả nợ đầy đủ, nhưng đến khi đòi nợ, vợ chồng bà ta cứ tránh né hoài, không gặp được. Mong sao cơ quan pháp luật can thiệp để lấy lại tiền cho bà con”.

Theo xác định ban đầu, vợ chồng ông Nở, bà Lang nợ của 43 hộ gia đình tổng cộng 11,7 tỉ đồng. Có 23 người cho vay từ 200 triệu đồng trở lên, nhiều nhất là ông Hoàng Minh Hóa cho vay gần 1,4 tỉ, bà Lê Thị Thanh Hoa, cùng ở đường Lê Hồng Phong, cho vay 1 tỉ đồng...

Các chủ nợ cho biết họ đều là những người quen biết hoặc bạn bè thân tình với ông Nở, bà Lang nên dễ dàng cho vay khi hai người này nói cần vốn kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và hứa sẽ trả lãi cao hơn lãi suất ngân hàng. Nhiều người không phải thuộc diện giàu có, dư dả, thậm chí là nghèo, thiếu ăn nhưng đi mượn tiền của người thân để cho vay với hy vọng hưởng lãi suất chênh lệch. Trong số chủ nợ có người là giáo viên dành dụm bao năm trời mới được hơn 150 triệu đồng đem cho vay...

Trong tháng 10 vừa qua, nhận thấy con nợ có dấu hiệu tẩu tán tài sản, hàng loạt hộ cho vay đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương không chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, tài sản của đôi vợ chồng này. Sau đó, cả 43 chủ nợ cùng vợ chồng ông Nở, bà Lang nhờ Văn phòng luật sư Minh Trị ở TP Buôn Ma Thuột lập biên bản thỏa thuận thanh toán khoản nợ 11,7 tỉ đồng.

Phía con nợ cam kết đồng ý giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan số tài sản cho ông Hoàng Minh Hóa và ông Nguyễn Trần Chương, là người được ủy quyền quản lý, bán số tài sản để lấy tiền chia cho các chủ nợ. Số tài sản gồm có hai căn nhà số 159 và 161 đường Hoàng Diệu, cùng hai lô rẫy ở phường Thành Nhất (Buôn Ma Thuột) và xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.

Tuy nhiên, khi đại diện các chủ nợ này tiến hành các thủ tục bán số tài sản trên thì các cơ quan chức năng đã phong tỏa, do ông Nở, bà Lang còn phải thực hiện nghĩa vụ trong một bản án dân sự khác và đang nợ ngân hàng. Đến lúc này, các chủ nợ mới té ngửa vì giấy tờ gốc của số tài sản hiện đang do ngân hàng nắm giữ, vì ngoài số nợ của 43 người trên, ông Nở, bà Lang còn nợ ngân hàng hơn 2 tỉ đồng...

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.