Vụ án "mua bán 1.253 bánh heroin": Không tử hình cũng sẽ chết vì nghiện ma túy

21/11/2007 00:32 GMT+7

Khác với ngày xét xử đầu tiên, trong phần thẩm vấn hôm qua 20.11, các bị cáo đã liên tục thay đổi lời khai.

Sáng qua, bị cáo đầu vụ là Lương Ngọc Lập (bị cáo buộc mua bán 1.253 bánh heroin) và được đánh giá là có thái độ khai báo thành khẩn nhất trong số 22 bị cáo, bỗng "sực nhớ" lại khi một luật sư hỏi: "Bị cáo khai rõ đã bao nhiêu lần bán heroin cho Phạm Công Doanh?". Lập kể rằng, khi mới bị bắt tại TP.HCM, cán bộ điều tra cho biết, bị cáo Doanh khai trong 2 năm 2004-2005 đã lái xe ô tô cho bị cáo mang heroin đựng trong cặp số từ Hà Nội lên Đồng Đăng, Lạng Sơn khoảng 40-50 chuyến, mỗi chuyến mang từ 30-40 bánh heroin, thấy Doanh đã khai như vậy, nên Lập "cũng vì chán đời nên khai theo, vì mua bán dăm ba bánh heroin đã bị tử hình nói gì tới chuyện buôn tới 1.200 bánh". Và nay đứng trước tòa, Lập xin khai lại: "Số ma túy mà bị cáo thực sự mua bán không nhiều đến mức như cáo trạng truy tố".

Còn bị cáo Phạm Công Doanh, 39 tuổi, ở Tam Thanh, Lạng Sơn (bị cáo buộc tham gia mua bán 1.200 bánh heroin) thì một mực khai rằng: "Bị cáo ở ngoài xã hội đã nghiện ma túy nặng, nên chỉ lái xe đưa Lập lên Đồng Đăng khoảng 30-40 chuyến (để lấy tiền hút hít), không biết trong cặp số của Lập có bao nhiêu bánh heroin mà chỉ suy đoán rằng trong đó có heroin". Doanh còn khẳng định trước tòa chưa bao giờ mang heroin của Lập đi giao cho người khác để nhận tiền về giao cho Lập, và cho rằng không có hành vi mua bán, vận chuyển 1.200 bánh heroin như cáo trạng truy tố. 

Trong giờ nghỉ giải lao, dường như nhiều bị cáo đã xác định mức án phải lãnh là cao nhất, nên họ tỏ ra khá vô tư và chuyện trò rôm rả. Bị cáo Doanh cười nhạt: "Đã bị khép tội mua bán tới ngần ấy heroin thì nhận thêm một vài chục bánh có nghĩa lý gì. Tòa không kết tội thì cũng nhận, vì tôi không chết trong tù thì cũng chết ngoài xã hội vì nghiện ma túy quá nặng rồi". Có lẽ cũng vì "xác định tư tưởng" kiểu như vậy, mà trong giờ nghỉ, một số bị cáo nam, nữ cười đùa trêu nhau như lâu lắm rồi không có dịp hàn huyên, tán chuyện. Duy có bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hà, 33 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Tây (bị cáo buộc mua bán 78 bánh heroin), đang bị ung thư giai đoạn cuối thì bộc lộ vẻ mặt rất đau đớn khi nói rằng, chỉ nhớ tới 2 đứa con 15 tuổi và 13 tuổi ở quê, không có ai chăm sóc (chồng của Hà đang ở tù về tội giết người).

Đến lượt mình bị gọi lên trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Thơm, 28 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Tây cố tỏ ra bình tĩnh: "Cáo trạng truy tố bị cáo mua bán 130 bánh heroin là sai, bị cáo có tham gia mua bán, nhưng số lượng không nhiều đến mức như vậy". Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Thơm chỉ thừa nhận một số phi vụ mua bán nhỏ, nhiều nhất là 3 vụ mua bán tổng cộng 28 bánh heroin với các bị cáo Dân, Đô, Tuấn, Thảo, Huyền, Vân. 

Bị cáo Nguyễn Khắc Cường, 28 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội (bị cáo buộc mua bán 4 bánh heroin) thì kể rằng, tháng 8.2005, khi đang ở Đài Loan lao động, thông qua chat trên internet, Cường quen Nguyễn Thị Thơm (lúc đó đã có chồng và 3 con). Về nước, Cường và Thơm yêu nhau. Tháng 11.2005, Cường cùng một số người nhà của Thơm sang Bằng Tường, Trung Quốc dự xét xử vụ án Nguyễn Thị Nga (chị gái Thơm). Sau đó, Cường đã nhiều lần đèo Thơm đến một khách sạn ở Bắc Ninh để Thơm giao dịch mua bán ma túy. Cường khai không tham gia việc mua bán heroin nói trên và đã nhiều lần khuyên can Thơm không mua bán heroin nữa, xong Thơm giải thích "cần tiền lo cho chị gái, xong việc thì không mua bán ma túy nữa", nên Cường tin và vẫn quan hệ với Thơm...

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.