Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Nghi can ra đầu thú

19/03/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Trưa nay, đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Công an TP.HCM, xác nhận việc có một nam, một nữ đã bế một trẻ sơ sinh đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) để xin... trả lại.

(TNO) Trưa nay 19.3, đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Công an TP.HCM, xác nhận việc có một nam, một nữ đã bế một trẻ sơ sinh đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) để xin... trả lại.

>> Em bé nghi bị bắt cóc ở Bệnh viện Hùng Vương đã được trả lại

Cháu bé sau đó được xác định là con của sản phụ N.T.P.T (30 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM), bị bắt cóc tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương hôm 17.3.

Ban đầu, công an xác định hai người trên là Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) và Nguyễn Văn Nghĩa Em (56 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè - hai người chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010 đến nay).

Theo lời khai ban đầu của Thủy, từ tháng 3.2013, Thủy có thai nhưng đã bị sẩy thai. Thủy giấu “chồng” và gia đình "chồng", dự định đến ngày gần sinh sẽ lên kế hoạch bắt cóc một trẻ sơ sinh để thay thế.

Ngày 17.3, Thủy tiếp cận với sản phụ T. khi vừa hạ sinh bé trai nặng 2,4 kg tại khoa Hậu sản, Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Ban đầu, Thủy gạ mẹ ruột của chị T. (bà D.) cho Thủy cháu bé, rồi đòi mua, nhưng không thành. Lúc 19 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng lúc mẹ của sản phụ T. đi khỏi, Thủy "mượn" chị T. cháu bé để ra ngoài dạo mát, rồi nhanh chân đưa bé ra khỏi bệnh viện.
 
Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Đàm Huy

>> Một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Hùng Vương
>> Vụ bắt cóc doanh nhân đòi 7 tỉ đồng tiền chuộc: Lời kể rùng rợn của nạn nhân
>> Người lạ vào trường bắt cóc học sinh?
>> Giải cứu doanh nhân bị bắt cóc đòi tiền chuộc 7 tỉ đồng
>> Một học sinh bị sát hại trong vụ 'bắt cóc': Nghi vấn có đồng phạm tham gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.