Ngày 14.9, Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cho hai mẹ con chị T. ra viện. Chị T. vẫn kêu đau đầu, choáng váng và toàn thân đau nhức, bé D. thì tinh thần bất ổn, thường hét sảng và trở nên ít nói khi gặp người lạ. Đau lòng hơn, bé D. thường khóc kêu đau ở vùng kín. Đêm 15.9, chị vay mượn bà con 1 triệu đồng bắt xe ra Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mong các y, bác sĩ nơi đây chữa trị cho con. Trong những ngày ở Hà Nội, hai mẹ con chị đã ra vào các cơ quan chức năng T.Ư và báo chí trình bày vụ việc, xin đòi lại công bằng.
Sau khi Thanh Niên phản ánh về vụ việc này, Bộ LĐ-TB-XH, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ... cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đề nghị nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và có câu trả lời sớm nhất.
Trương Hoa
Bình luận (0)