Vụ Chen nhau đi xin... “nước thần": Chính quyền chỉ biết khuyên dân... bình tĩnh!

13/04/2009 00:00 GMT+7

Thanh Niên có bài Chen nhau đi xin... “nước thần” (ngày 12.4.2009) phản ánh việc hàng nghìn người kéo về miếu ông Hổ, thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xin nước thần để chữa bá bệnh theo tin đồn nhảm. Thế nhưng suốt ngày hôm qua, số lượng người đến lấy nước vẫn tăng lên từng giờ. Mời nghe đọc bài

Nước đã đục ngầu

Dọc theo đường làng xe máy xếp 2 hàng gần cả cây số. Khoảng trưa ngày 12.4, 2 công an huyện Hòa Vang xuất hiện đề nghị chặn đường làng, không cho bà con vào khu vực miếu khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Bị chặn đường, đám đông nghĩ cách vòng ngược trở lại gửi xe ở cầu Nam Ô rồi đón ghe ngược dòng sông Cu Đê. Tuy nhiên, do lực lượng công an và dân phòng quá mỏng nên chỉ đủ sức chốt chặn ở một hướng. Ở một hướng khác, từ phía bên kia sông thôn Trường Định, người dân vẫn có thể vô tư đón đò ngang vượt sang khu vực này.

Sáng 12.4, sau mấy ngày đêm người dân dùng hàng trăm can, bình, xô chậu ồ ạt múc nước, nước từ “giếng thần” dưới gốc cổ thụ mỗi lúc một cạn, người dân phải cố gắng cúi xuống thật sâu mới có nước. Trưởng thôn Trường Định, ông Võ Văn Thành cho biết: “Sáng nay đã có 2 trường hợp người dân chúi đầu lọt luôn xuống giếng, may mà giếng cạn nên không ai bị thương”. Chính vì vậy, khoảng 9 giờ sáng 12.4, 6 dân phòng của thôn Trường Định và 1 công an viên xã Hòa Liên dùng một tấm ván ép đặt ngang miệng giếng và yêu cầu đám đông giãn rộng ra, lên phía trên nghỉ ngơi chờ giếng đầy nước trở lại.

 

Cho cả trẻ nhỏ uống nước đục ngầu

Ông Nguyễn Thu – Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết: “Cán bộ của Trạm y tế xã Hòa Liên đã xuống lấy mẫu nước, hiện tại chúng tôi đã cử lực lượng dân phòng đảm nhận việc múc nước cho bà con có nhu cầu, chứ không cho bà con lại gần khu vực bờ sông để hạn chế nguy hiểm. Còn mọi công việc phải chờ ngày mai, 13.4, phía huyện Hòa Vang mới tiếp tục cử lực lượng xuống làm rõ mọi việc”.

Thiết nghĩ trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc và đưa ra kết luận cuối cùng, chính quyền địa phương nên có bảng thông báo, khuyến cáo người dân không nên uống trực tiếp nước giếng này.

Đáng lo ngại hơn cả là ngày hôm qua, người dân không chỉ dùng nước rửa mặt, rửa tay chân, mà còn cho nhiều trẻ nhỏ uống tại chỗ thứ nước đục ngầu vừa múc lên từ giếng thần.

Mất công mất của

Nhiều người dân từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam lo ngại nước đục như vậy sẽ không “linh nghiệm”, nên đã chấp nhận ngồi chầu chực tại chỗ, hoặc thuê nhà trọ ở khu vực trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, hay trên đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để tiếp tục chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Đấu, 77 tuổi bị thấp khớp, cùng cháu ruột là Hà Đối, 13 tuổi lặn lội từ Cầu Hai, Phú Lộc vào miếu Ông Hổ từ hôm 11.4, nhưng do không chen nổi đã phải nghỉ trọ lại một đêm chờ cơ hội. Bà Đấu nói: “Tưởng nước thần dễ lấy, chứ tốn tiền xe cộ, nhà trọ rứa thà ở nhà mua thuốc uống còn hơn”. Anh Phạm Phu, 37 tuổi, trú xã Vinh Hiền, Phú Lộc cho biết, nhóm của anh khoảng 10 người cũng chờ hoài mà nước vẫn cứ đục ngầu. “Nước thần” linh hiển ra sao không biết, chỉ biết như nhóm anh Phạm Phu bỏ công bỏ việc kéo vào Đà Nẵng đã thấy mất đi thu nhập trước mắt.

Số lượng hàng quán đã tăng lên gần con số 10, gấp đôi so với ngày 11.4, hương: 25 ngàn đồng/bó, 20 ngàn đồng/can chứa nước 10 lít và hàng quán phục vụ cả đồ ăn, thức uống cho khách thập phương. Giấy tiền vàng mã, hương đèn, trái cây và cả rác xả bừa bãi đã khiến nơi đây mất vệ sinh nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Minh Nhơn – Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: “Chúng tôi khuyên người dân nên hết sức bình tĩnh, đồng thời trước mắt sẽ cắt cử lực lượng giữ trật tự, đảm bảo an toàn cho bà con”.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.