Vụ “Đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới”: Cô dâu muốn ở nhà với mẹ

05/04/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Trong quá trình hòa giải , cô dâu “chợt” nhận ra điều gì đó và mong muốn được ở nhà với mẹ, đồng thời chuyển lời xin lỗi gia đình chồng.

Sáng 5.4, Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tiến hành hòa giải vụ việc “Đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới” mà Báo Thanh Niên đã nêu.

Tham dự buổi hòa giải có mặt đầy đủ đại diện hai bên gia đình, ông Nguyễn Hơn cha của cô dâu Nguyễn Thị Yến (bị bại não bẩm sinh, 26 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) và bà Lý Ngọc Giao mẹ của chú rể Nguyễn Quốc Hùng (bị bại liệt hai chân, 24 tuổi, ngụ xã Long Nguyên, H.Bến Cát, Bình Dương).

Tại buổi hòa giải, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Cán bộ Tư pháp phường Phú Hòa đã giải thích những quy định của pháp luật liên quan đến việc kết hôn của Hùng và Yến.


Hùng và Yến được hai gia đình đưa từ UBND phường Phú Hòa về nhà

Ông Vũ cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc hai gia đình đồng ý tổ chức đám cưới cho Hùng và Yến, xuất phát từ tình cảm thương yêu con cái của những bậc làm cha, mẹ. Tuy nhiên, do cả hai bên gia đình chưa hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình nên mới xảy ra sự việc.

Sau khi được Hội đồng hòa giải nêu rõ các quy định của pháp luật, chú rể Nguyễn Quốc Hùng đã đồng ý để gia đình ông Nguyễn Hơn đưa Yến đi giám định tâm thần và làm các thủ tục để Tòa án đánh giá năng lực hành vi dân sự của Yến.

Cô dâu Nguyễn Thị Yến trong suốt quá trình hòa giải không phát biểu ý kiến gì. Đôi lúc nét mặt Yến có thể hiện vẻ giận hờn.

Bà Lý Ngọc Giao (mẹ của Hùng), cho biết bà thống nhất với cách giải quyết của Hội đồng hòa giải, không có ý kiến gì khác, cũng không đòi lại bông tai, nhẫn cưới là sính lễ đã tặng cho cô dâu. Trong khi đó, phía gia đình ông Nguyễn Hơn có ý trả lại sính lễ cho nhà trai.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng trường hợp Tòa án tuyên bố Yến có đủ năng lực hành vi dân sự thì gia đình, xã hội phải tôn trọng quyết định tự nguyện tiến tới hôn nhân của hai người.

Tuy nhiên, ông Vũ lo ngại: “Với sức khỏe của Hùng và Yến, hai người có tiến tới hôn nhân thì cũng không đạt được đầy đủ mong muốn của pháp luật, đó là xây dựng gia đình hạnh phúc và duy trì nòi giống”, ông Vũ nói.

Đồng quan điểm, bà Trương Thị Thu Hà, Trưởng ban Chính sách luật pháp (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương), cho rằng: “Mặc dù hai cháu là người khuyết tật, rất cần sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhưng hai cháu đều là người có sức khỏe yếu, sinh hoạt, đi lại phụ thuộc vào người thân trợ giúp, nếu sau này cha mẹ già yếu đi thì cuộc sống của hai cháu sẽ rất khó khăn".

Thay mặt Hội đồng hòa giải, ông Nguyễn Ngọc Vũ tuyên bố việc kết hôn của Hùng và Yến phụ thuộc vào quyết định của Tòa án. Nếu Tòa án tuyên bố Yến là người mất năng lực hành vi dân sự thì không thể tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp, Tòa án tuyên bố Yến là người có đủ năng lực hành vi dân sự thì hôn nhân sẽ do Hùng và Yến quyết định.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Hội đồng hòa giải, Yến bất ngờ cho biết: “Bây giờ chỉ muốn ở nhà với mẹ, để sau này cha mẹ cho đi học nghề. Còn anh Hùng, anh ấy có thương tôi thì xuống dưới nhà thăm tôi, chứ tôi không về nhà Hùng nữa”.

Trong lúc ra về, Yến nhờ cán bộ phụ nữ tỉnh Bình Dương chuyển lời xin lỗi gia đình chồng.

Bài, ảnh: Đỗ Trường

>> Đòi lại cô dâu sau 20 ngày cưới
>> Hồng Nga: “Số tôi không được làm cô dâu!”
>> Cô dâu Việt cùng chồng Hàn tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.