Vụ “Hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát dã man: Khởi tố vụ án, tạm giữ nghi can chém người

29/06/2011 00:27 GMT+7

Hôm qua 28.6, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An (Bình Dương) khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, đồng thời tạm giữ hình sự Vũ Văn Tuấn (tức Tuấn “chó”, SN 1977, quê Nghệ An) để điều tra hành vi chém người.

 

Ông Lương Đức Túy, Trưởng khu phố Bình Đường 3 và bà Trần Thị Hạ, chủ phòng trọ bất ngờ khi phát hiện mọi người trong phòng trọ bỗng dưng “biến mất” - ảnh:  Kim Cương

Tuấn "chó" là nghi can truy sát "hiệp sĩ" Nguyễn Đăng Tiên vào rạng sáng ngày 27.6.

Hôm qua, sau khi phẫu thuật, sức khỏe của anh Nguyễn Đăng Tiên, thành viên Đội phòng chống tội phạm P.An Bình (TX Dĩ An) đã hồi phục tốt. Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đến Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) thăm hỏi, động viên tinh thần và trao 3 triệu đồng cho anh Tiên. Tại đây, sau khi nghe một số "hiệp sĩ" báo cáo có sự xuất hiện của một số đàn em Tuấn "chó", ông Thao đã chỉ đạo đưa Nguyễn Đăng Tiên về trạm xá của Công an tỉnh Bình Dương điều trị.

Bộ Công an sẽ tham gia điều tra

Trả lời PV Thanh Niên chiều qua về vụ việc “hiệp sĩ" Nguyễn Đăng Tiên ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị côn đồ truy sát, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, cho biết ông đặc biệt quan tâm bởi đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng. “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Cục đã có giao cho lực lượng Cục Cảnh sát hình sự ở phía Nam phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tập trung điều tra, truy tìm hung thủ”, ông Tuyến nói.

“Trong vụ việc này, quan điểm của Cục là cần phải làm nghiêm, sớm, trong việc  áp dụng biện pháp tố tụng sẽ đề nghị các cơ quan tố tụng xem đây là vụ án điểm để răn đe phòng ngừa chung”, tướng Tuyến khẳng định. (Thái Sơn)

Ngay sau khi rời Bệnh viện Thủ Đức, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao tới làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An để xem xét toàn bộ vụ việc. Thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó trưởng Công an TX Dĩ An, cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tuấn “chó” để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Tuy vậy, bước đầu Tuấn không thừa nhận hành vi chém anh Tiên và việc hù dọa các “hiệp sĩ” vào ngày 24-25.6. Mặt khác, nhận định ban đầu của Công an TX Dĩ An là chưa có cơ sở xác định việc anh Tiên bị chém liên quan đến vụ anh tham gia cùng đồng đội bắt 6 đối tượng cùng tang vật nghi liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian vào ngày 25.6. Hiện Công an TX đang tập trung làm rõ những mối quan hệ giữa Tuấn với 6 đối tượng nghi vấn trong vụ việc này.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để tiến hành điều tra.

Trong khi đó, sau khi tỉnh lại, anh Tiên vẫn khẳng định một trong 4 đối tượng chém anh vào rạng sáng ngày 26.6 là Tuấn "chó". Anh Tiên cũng cho biết sau khi anh cùng các "hiệp sĩ" bắt vụ trộm xe vào ngày 24.6 (vụ này cũng có tang chứng và vật chứng, nhưng sau đó Công an P.An Bình thả nghi can - PV), chính Tuấn đến thương lượng và lớn tiếng hăm dọa. Vì vậy, trong khi giằng co với đối tượng chém mình, anh Tiên nhận diện được Tuấn.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Tuấn là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, từ Nghệ An lang bạt vào khu vực cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An). Từ nhiều năm nay, Tuấn chọn địa điểm cầu vượt Sóng Thần để hoạt động vì đây là địa bàn giáp ranh, phức tạp về tình hình an ninh trật tự và dễ bề tẩu thoát qua khỏi địa bàn khác khi có “biến cố” xảy ra. Dưới trướng Tuấn có nhiều đàn em chuyên trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe gian và hoạt động bảo kê khu vực Bến xe Lam Hồng.

6 nghi can trộm cắp "biến" khỏi nhà trọ

Cũng trong ngày hôm qua, PV Báo Thanh Niên quay trở lại phòng trọ (số 1, đường Bình Đường 3, P.An Bình) để tìm hiểu 6 người bị Công an P.Bình An kiểm tra hành chính vào ngày 25.6 do nghi ngờ liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian. Điều bất ngờ là phòng trọ đã được dọn sạch đồ đạc, không còn ai ở. Bà Trần Thị Hạ, chủ phòng trọ, cho biết: "Căn phòng này do vợ chồng Nguyễn Thị Lài và Bùi Văn Hải thuê ở gần 4 tháng nay. Họ dọn đi đâu, tôi không hề hay biết. Ngoài ra, 4 người còn lại thường xuyên tụ tập tại nhà trọ này cũng mất tăm 2 ngày nay".

Việc nhanh chóng rời khỏi nhà trọ của 6 đối tượng càng làm tăng mối nghi ngờ những người này có liên quan đến Tuấn "chó", nhất là sau khi nghi can này bị Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An triệu tập. PV Thanh Niên cũng đặt câu hỏi với thượng tá Trần Nhựt Hiếu về việc Công an TX giám sát những người này ra sao sau khi thả, thì ông Hiếu nói vụ án đang điều tra nên không có trả lời gì thêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao cho biết, dự kiến hôm nay, Công an tỉnh sẽ có cuộc họp với các cơ quan báo chí để thông tin diễn biến của toàn bộ vụ việc anh Tiên bị truy sát.

"Hiệp sĩ" nản chí

Có mặt tại bệnh viện chăm sóc đồng đội, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh (CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một), người từng phá hàng chục vụ lừa đảo, cướp tài sản, đua “nóng”... trăn trở: “Tụi em không ngại nguy hiểm vì tin rằng đã có pháp luật, có nhân dân bảo vệ. Nhưng sau vụ anh Tiên bị chém, nhiều người trong chúng em thực sự “chùn tay” vì bọn tội phạm manh động, mang mã tấu đi lùng sục, chém người, thách thức pháp luật. Nghĩ lại thấy cũng buồn và nản lắm”. Một “hiệp sĩ” khác còn nêu dẫn chứng: "Đây không phải là lần đầu chúng tôi bị trả thù. Điển hình như ngày 17.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Thiên (Đội phòng chống tội phạm P.Bình Hòa, TX Thuận An) khi truy bắt trộm xe đã bị một đối tượng dùng đoản sắt nhọn đâm để giải cứu đồng bọn". Hay như “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một) cũng nhiều lần bị nhiều đối tượng dùng dao đâm vào lưng, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm nên thoát chết...

Cũng trong ngày hôm qua, đại diện Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cũng đã đến thăm và thưởng 2 triệu đồng cho tập thể Đội phòng chống tội phạm P.An Bình và cho cá nhân anh Tiên 2 triệu đồng. Cùng ngày, nghe tin anh Tiên bị chém, hàng chục lượt người là tiểu thương, tài xế xe ôm, các chủ tiệm vàng, đã từng được anh Tiên xả thân truy bắt tội phạm để giữ gìn tài sản cho họ, cũng đã đến thăm anh. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe kể lại những gian truân trong quá trình đối đầu với tội phạm của anh Tiên.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.