Vụ lừa cướp táo tợn 400 lượng vàng: Hung thủ giả mạo công an

08/03/2009 23:27 GMT+7

Hôm qua 8.3, hồ sơ vụ cướp có vũ trang ở Q.7 đã được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Đến nay, tên cướp và một nhân viên tiệm vàng vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua xác minh CMND thu giữ trong người của tên cướp mang tên Lê Thanh Hà (49 tuổi, quê Thanh Hóa), cơ quan công an phát hiện đó là giả. Hung thủ đã lấy CMND của người khác, sau đó dán hình của mình vào để ngụy trang. Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định danh tính hung thủ là Huỳnh Hữu Nhân (53 tuổi, quê An Giang).

Vụ việc diễn ra như sau: Nhân chuẩn bị CMND giả, một ba lô màu xanh đậm đựng 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 quả lựu đạn, 1 cuộn băng keo, dây dù; thuê ô tô với mục đích tẩu thoát sau khi lấy được vàng. Ngày 6.3, Nhân đến thuê căn nhà số 49 đường 53, P.Bình Thuận, Q.7 với giá 6 triệu đồng/tháng và ngày 7.3 dọn đến ở.

Theo một cán bộ Công an Q.7, trước đó công an đã tuyên truyền vận động các đơn vị, cơ sở kinh doanh tiền tệ, kim hoàn... trên địa bàn quận nâng cao tinh thần cảnh giác đối với bọn cướp. Hơn nửa năm nay, Công an quận đã cấp 3 số điện thoại cá nhân của ban chỉ huy Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận cho các cơ sở này để khi vận chuyển tài sản có giá trị lớn đi giao dịch, công an sẽ cử người hỗ trợ áp tải (không lấy tiền thù lao - PV) nhưng rất tiếc đến nay không có cơ sở nào gọi. Điển hình là vụ xảy ra vào ngày 7.3, chủ tiệm vàng cũng không gọi điện thoại cho công an nhờ sự hỗ trợ.

Ngày 7.3, Nhân thuê ô tô 7 chỗ màu vàng mang biển số 52X – 8838 do anh Nguyễn Ngọc Minh (41 tuổi, ngụ Q.4) điều khiển. Theo yêu cầu của Nhân, từ sáng đến trưa 7.3, Minh chở Nhân đi lòng vòng ở Q.7, sau đó về đậu xe trước nhà số 49 đường 53 chờ Nhân. Khoảng 16 giờ ngày 7.3, Nhân mặc sắc phục công an, mang cấp hàm đại úy gọi điện thoại đến tiệm vàng Tân Kim Hiếu gần chợ Tân Mỹ (Q.7) mua 400 lượng vàng. Sau đó, chủ tiệm vàng đã cử 1 nhân viên, cùng 3 bảo vệ tên Nguyễn Thanh Toàn (26 tuổi, quê Vĩnh Long), Phạm Thanh Danh (34 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Quốc Cường (26 tuổi, quê Vĩnh Long) áp tải 400 lượng vàng mang đến địa chỉ trên giao cho Nhân.

Đề phòng bị cướp trên đường đi, chủ tiệm vàng còn bố trí thêm 2 nhân viên đi theo sau 4 người áp tải vàng. Đến nơi, 4 nhân viên tiệm vàng thấy Nhân mặc sắc phục công an, bên hông có mang súng ngắn nên càng tin tưởng. Nhân lịch sự mời 4 người vào nhà và đóng cửa lại.

Hai nhân viên đi theo sau đứng ở ngoài đường 53 đợi để chờ đồng nghiệp áp tải tiền bán vàng về cho chủ tiệm vàng. Thấy 4 thanh niên mang theo bao vải đi vào bên trong nhà, Minh (tài xế ô tô) tưởng đến giao dịch làm ăn gì với Nhân nên vẫn ngồi trên xe đợi.

Ở trong nhà, Nhân mời 4 nhân viên tiệm vàng lên lầu 1 tiến hành giao dịch. Trước đó, Nhân đã để sẵn khẩu súng AK phía sau cánh cửa của phòng ngủ trên lầu 1, 1 ba lô trong đó có 1 quả lựu đạn, 1 cuộn băng keo, 1 sợi dây dù. Khi lên lầu, nhân viên mang 400 lượng vàng đựng trong bao vải to đeo trên vai được bố trí đi vị trí thứ 3 để phía trước, phía sau đều có người bảo vệ. Vừa bước vào phòng ngủ trên lầu 1, Nhân rút súng K54 kê sát vào bụng Cường, người đi đầu, bóp cò khiến Cường gục xuống. Nhân chĩa súng vào 3 người còn lại bóp cò, nhưng súng bị kẹt đạn.

Nhân vứt súng K54, chụp lấy khẩu AK. Nhanh như chớp, Toàn bay vào quật ngã tên cướp xuống nền nhà. Trong lúc hai bên giằng co, súng cướp cò, một viên đạn trúng tay của Danh; còn Nhân bị lưỡi lê của khẩu súng AK đâm vào bụng. Tại hiện trường, ít nhất có 10 phát súng đã nổ. Trong lúc các đồng nghiệp chiến đấu với tên cướp, Cường tuy bị thương nặng, đã gượng dậy xuống nhà, mở cửa chạy ra ngoài hô “Cướp, cướp...”, rồi ngất xỉu.

Cuối cùng, người của tiệm vàng cũng tước được súng và khống chế Nhân. Lúc đó, 2 nhân viên tiệm vàng đứng ở ngoài cũng kịp chạy vào đưa đồng nghiệp đi bệnh viện cấp cứu. Vụ cướp đã khiến 5 người bị thương, trong đó Cường, Nhân bị thương nặng.

Nhân nhập viện chiều tối 7.3 với vết thương đâm thấu bụng, tràn máu màng phổi. Hiện Nhân đang nằm điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cơ quan công an. Một cán bộ của Công an TP.HCM xác nhận với PV Báo Thanh Niên, tên cướp là kẻ giả mạo công an.

Sáng 8.3, đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã tổ chức họp với các phòng nghiệp vụ để điều tra xử lý vụ cướp nghiêm trọng nói trên.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.