Vụ Ngôi sao điện ảnh giá 200 triệu?: Người đứng “cửa giữa” lên tiếng

25/06/2010 00:02 GMT+7

Diễn viên Phi Ngọc Ánh, người bị xem là đã “mai mối” cho vụ thương lượng giải thưởng giữa thí sinh Vũ Lâm (Lưu Ly) và đạo diễn Thanh Quỳnh đã đến tòa soạn Thanh Niên trình bày bức xúc trước những thông tin bất lợi cho mình.

Có mặt tại tòa soạn báo chiều qua, người đoạt giải nhì cuộc thi  Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 Phi Ngọc Ánh mong muốn “được nói rõ” chuyện ông Thanh Quỳnh nêu ra rằng ông đã chuyển cho cô số tiền 30 triệu đồng (tạm gọi là tiền hoa hồng... - PV)  ngay khi ông nhận từ Vũ Lâm 100 triệu đồng.

Còn một đoạn băng ghi âm

Ngọc Ánh kể: “Tôi với Vũ Lâm là bạn nhau. Hôm qua đến giờ, tôi buồn vô cùng vì nhận hàng chục cuộc điện thoại của bạn bè, người thân, người hâm mộ trách móc. Đặc biệt là mẹ tôi. Bà gọi điện nói mẹ đã dạy con làm người dù nghèo phải sống cho trong sạch làm sao để xảy ra chuyện như vậy. Tôi xin khẳng định rằng tôi không nhận một đồng nào từ sự việc này. Khi nói điều gì phải có bằng chứng. Tôi đang bị xúc phạm và bị tổn thất về tinh thần và cả vật chất vì tôi vừa bị mất ngay vai diễn trong phim Tình nơi hoang dã cũng bởi sự việc nói trên”.

* Tại sao ông Thanh Quỳnh lại khẳng định đã đưa cho Ánh 30 triệu, và ông còn nói thẳng đây cũng là chuyện… bình thường khi người ta “làm mai” cho mình?

- Ban đầu không phải là 30 triệu mà ông còn nói tôi nhận 100 triệu bỏ trốn rồi, sau đó xuống 80 triệu, ngày hôm sau nói 50 triệu và cuối cùng là 30 triệu. Ông không chỉ nói đưa tiền cho tôi mà còn cho một số người khác. Ông Quỳnh là người gọi điện cho tôi rất nhiều lần và nói nhiều điều, nhưng tôi nói rằng tôi đứng cửa giữa có sao tôi nói vậy. Bởi sợ dính vào việc này nên tôi còn một đoạn băng ghi âm khi ông điện thoại “dạy” tôi cách nói dối như thế nào để làm sao cho đủ với số tiền 180 triệu ông đã nhận.

“Đừng lôi tôi vào cuộc”

* Còn việc ông Quỳnh khẳng định 200 triệu chính là con số từ miệng Ánh nói ra chứ không phải do ông đề cập thì Ánh giải thích sao?

- Một hôm khi tôi và Lâm đi uống cà phê, tôi có nói với Lâm là sắp tới sẽ thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng. Lâm nói cũng thích và muốn tham gia cuộc thi này nên tôi giới thiệu là cứ đến đăng ký từ ban tổ chức là Siêu Nhân Việt, gặp anh Quỳnh. Còn việc hai người thỏa thuận giá cả như thế nào là việc giữa hai người tôi không hề biết và không nhúng vào.

* Thế tại sao Ánh đã từng  phải gặp ông Quỳnh và Lâm để… làm sáng tỏ mọi việc?

- Vì ông Quỳnh luôn đổ lỗi cho tôi nên tôi muốn 3 mặt một lời. Nếu như tôi có liên quan đến việc này thì chắc chắn một điều là tôi không thể đơn giản nói chuyện cùng Lâm và ông Quỳnh tại công ty ông và ra về liền. Bởi tôi không liên quan nên sau khi cả 3 gặp mặt, tôi muốn 2 người giải quyết với nhau và đừng lôi tôi vào cuộc.

* Nhưng qua đoạn băng ghi âm cuộc gặp trên (mà Vũ Lâm đã chuyển cho Thanh Niên - NV), người nghe sẽ dễ nghĩ rằng Ánh biết về chuyện “mua - bán” giải?

- Tôi không nghĩ và không biết về điều này. Tôi là người sống tình cảm. Lâm là bạn tôi và Thanh Quỳnh là người tôi từng làm việc chung. Khi bạn tôi có việc cần giới thiệu, tôi giới thiệu mà không nghĩ đến vấn đề gì. Nhưng qua chuyện này, tôi cũng cần rút kinh nghiệm cho bản thân và cẩn thận hơn.

Trong 2 ngày qua, sau khi Báo Thanh Niên thông tin về diễn tiến của vụ việc đã có rất nhiều bạn đọc, phóng viên báo chí, nghệ sĩ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Trên các diễn đàn trên mạng không ít người tỏ ra bức xúc mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ những nghi vấn xung quanh giải Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.