Vụ nổ bình gas 3 người bị thương: Cả khu phố hoảng hốt

25/10/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Như Thanh Niên Online đã thông tin , sáng 25.10, một vụ nổ lớn xảy ra tại đại lý gas ở ngã ba đường Âu Cơ - Trường Chinh (P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) khiến 3 người bị thương.

>> Nổ lớn tại đại lý gas, 3 người bị thương

 Vụ nổ bình Gas qua lời kể nhân chứng: Cả khu phố hoảng loạn 5
Bức tường đổ sập vì vụ nổ bình gas

Đến trưa cùng ngày, nhiều người dân sống gần khu vực nổ bình gas khi nhớ lại vụ việc vẫn còn hoảng sợ.

Anh Nguyễn Xuân Trường (sống tại căn hộ bên cạnh đại lý gas) cho biết: “Lúc đó 6 người trong gia đình tôi còn ngủ thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bên cạnh. Tôi vội vàng vùng dậy xô cửa, đưa 3 đứa con và vợ ra khỏi nhà. Một người thân của tôi cũng kịp thoát ra. Vì sợ nổ lớn sẽ làm sập nhà nên tôi ráng chạy vào nhà lần nữa để lấy giấy tờ”.

Vụ nổ bình Gas qua lời kể nhân chứng: Cả khu phố hoảng loạn 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Vụ nổ bình Gas qua lời kể nhân chứng: Cả khu phố hoảng loạn 6
Các vật dụng trong nhà bị cháy đen

Vụ nổ bình Gas qua lời kể nhân chứng: Cả khu phố hoảng loạn 8
Hàng trăm bình gas bị cháy sém nằm lăn lóc

Vụ nổ bình Gas qua lời kể nhân chứng: Cả khu phố hoảng loạn 8
Chiếc xe máy trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi

Cũng theo anh Trường, thấy lửa cháy dữ quá nên anh cầm bình chữa cháy mini xông vào đại lý gas hòng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chưa kịp dùng bình xịt thì nghe những tiếng nổ liên tục, hoảng quá, anh Trường quăng bình chữa cháy, bỏ chạy ra ngoài.

Anh Trường cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra vụ nổ cho tới khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt, mất khoảng 20 phút, cả khu vực này không ai dám tới gần đám cháy vì sợ các bình gas trong nhà phát nổ. Mọi người sống gần đó hoảng sợ thu gom tài sản, giấy tờ cần thiết, chạy ra khỏi nhà.

Anh Phạm Quốc Huy (30 tuổi, em vợ của chủ đại lý gas) bàng hoàng kể lại: “Khi đó tôi đang nằm xem tivi trên lầu 2 thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi vội chạy xuống lầu xem xảy ra chuyện gì thì thấy khói bốc lên mù mịt. Hoảng quá, tôi chạy lên lầu lại, leo qua lan can nhà bên cạnh rồi chạy ra ngoài”.

Theo anh Huy, khi xảy ra vụ nổ, trong nhà có bốn người. Đáng lo nhất là ông Nguyễn Văn Tài (85 tuổi, cậu ruột anh Huy) bị bệnh huyết áp cao nên khi bị ngạt khói đã ngất xỉu. Lúc này, anh Lê Công Hưng (42 tuổi, chủ đại lý gas) cõng ông Tài chạy ngược lên lầu tìm cách thoát thân. Ông Tài sau đó được đưa ra khỏi nhà kịp thời.

Đến lúc này, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội. Anh Hưng đang còn kẹt trên lầu 2. Bên dưới, vợ anh Hưng liên tục gọi anh Hưng “nhảy xuống, nhảy xuống đi”. Anh Hưng tìm mọi cách để leo qua lan can nhà bên cạnh để thoát khỏi đám cháy và được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Tại hiện trường, hàng trăm bình gas bị cháy sém. Xe máy và các giấy tờ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Tin, ảnh: Đức Tiến - Công Nguyên

>> Nổ gas tại nhà hàng đặc sản, 2 người bị thương
>> Nổ gas ở tiệm phở, một người bị thương nặng
>> Nổ gas máy điều hòa, 1 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.