Một ngày trước hoặc sau hôm xảy ra vụ thảm sát kể trên, Baty đã nhận một gói quà từ Kazmierczak, trong đó có hai cuốn sách, một điện thoại cầm tay và một mẩu giấy mà theo Baty đó có thể là giấy từ biệt. Baty cho hay mẩu giấy có mấy dòng chữ sau: "Em đã làm quá nhiều điều cho anh. Em sẽ là một nhân viên xã hội và một nhà tâm lý học xuất sắc". Cô này cũng khẳng định rằng Kazmierczak thường đi gặp bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần mỗi tháng và đã ngưng sử dụng thuốc chống trầm cảm cách đây khoảng 3 tuần. Baty cũng phủ nhận các nhận định cho rằng cư xử của bạn trai cô trước ngày ra tay là bất thường.
H.Y
Bình luận (0)