Vừa ngắm dơi vừa... bịt mũi

30/08/2009 23:44 GMT+7

Chùa Dơi là cái tên quen thuộc mà người ta đặt cho chùa Mahatúp, một điểm du lịch nổi tiếng ở Sóc Trăng. Chùa có lịch sử trên 400 năm, đến năm 1999 được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đến tháng 6 vừa rồi thì việc trùng tu khu chánh điện cũng hoàn thành sau sự cố cháy hồi giữa tháng 7.2008. Theo các vị sư thì vào thời điểm này số dơi về chùa tăng nhiều hơn trước.

Có mặt tại điểm du lịch chùa Dơi sáng ngày 25.8, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều du khách đến xem dơi và vãng cảnh chùa. Hầu như ai cũng rất thích thú với những nét kiến trúc của người Kh’mer Nam Bộ và nhìn ngắm những chú dơi treo mình thành từng chùm đong đưa trên tán cây. Tuy nhiên, khi đến gần khu NVS nằm ngay trong khuôn viên nơi vườn dơi trú ngụ, du khách không khỏi phật lòng. Khu NVS này được xây dựng khá kiên cố nhưng chật hẹp. Nhìn lớp rong rêu bên ngoài, người ta có thể đoán biết nó không được quét dọn, dội rửa thường xuyên. Cửa thì có cái đã bong tróc. Lại thêm hệ thống nước thải được xả trực tiếp ra phía sau, bị ứ đọng lại vì không có chỗ thoát. Đây cũng là NVS dùng chung cho những người ở chùa.

Gần nửa ngày ở đây, chúng tôi nhận thấy có nhiều du khách tránh đến gần hoặc bịt mũi khi đi ngang qua. Có vài du khách nước ngoài đến. Họ đi dạo một vòng, chụp ảnh say sưa, nhưng khi đến gần khu NVS thì “khựng” lại, vội vàng bịt mũi quay ra ngay.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.