Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/09/2024 05:39 GMT+7

Trong 2 ngày 23 và 24.9, đoàn thiện nguyện của Báo Thanh Niên và quý phật tử chùa Phổ Hiền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã vượt mưa gió đến thăm, tặng quà cho người dân bị ngập lụt ở vùng đồng bằng và đồng bào vùng cao bị cô lập sau đợt mưa bão liên tục vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị... Tổng số tiền cho chương trình là hơn 3 tỉ đồng.

BẢN NGƯỜI RỤC BỊ CÔ LẬP

Hôm 13.9, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền) đã mang theo hơn 700 triệu đồng cùng đoàn công tác của Báo Thanh Niên lặn lội đến Làng Nủ (Lào Cai), nơi bị bão số 3 (Yagi) tàn phá. Chứng kiến tận cùng sự đau thương, ni sư đã bật khóc ôm chầm những người dân còn sống sót ở đây. Chỉ sau 10 ngày, dù vẫn chưa thôi ám ảnh về những câu chuyện, những con người đã gặp ở Làng Nủ, vị ni sư gần 70 tuổi tiếp tục khăn gói ra miền Trung, khi nghe ngóng tin mưa bão, áp thấp nhiệt đới liên tục dồn dập ở vùng đất này.

Ngày 23.9, sau khi xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), ni sư Tâm Nguyệt hướng thẳng đến xã Thượng Hóa (H.Minh Hóa) với sự tháp tùng của PV Thanh Niên. Đây là địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống của đồng bào Rục, hiện đang bị chia cắt với bên ngoài bởi nước lũ. Từ đường Hồ Chí Minh, đoàn di chuyển bằng ô tô, đò máy, xe máy với sự dẫn đường của cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Cà Xèng (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình) để vào với bà con. Tại khu vực Hung Trâu, đoàn hết sức bất ngờ khi chứng kiến cảnh ngập lụt… trên vùng cao nguyên núi đá. Trên con đò máy bé nhỏ, tròng trành, giữa mưa gió tả tơi, người lái đò nói với PV Thanh Niên: "Cảnh vật ở đây nếu không phải gặp mưa lũ thì rất đẹp, núi non như tranh thủy mặc. Còn mưa lụt thì khu vực này nơi cạn cũng 3 m mà nơi sâu cả chục mét. Nước rút rất chậm, có khi cả tháng mới đi lại bình thường được".

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 1.

Ni sư Tâm Nguyệt vượt lũ vào bản của người Rục (xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hết đi đò, đoàn tiếp tục di chuyển bằng xe máy do các thanh niên địa phương chở. Quãng đường này kéo dài khoảng 10 km, với những con dốc lên xuống dựng đứng. Khi đến nơi, 200 hộ dân của 3 bản Mò Ó Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp đã tập trung từ sớm, sẵn sàng nhận quà từ đoàn công tác. Tại đây, ni sư Tâm Nguyệt đã trực tiếp phát 200 suất tiền trị giá 2 triệu đồng/suất và áo mưa cho đồng bào.

Vượt mưa lũ, vào bản làng đang bị cô lập ở Quảng Bình

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Cà Xèng, cho biết dân bản ở xã Thượng Hóa khi không có mưa bão cũng đã khó khăn lắm rồi, huống hồ bị cô lập dài ngày như hiện nay. "Họ rất cần lương thực, thực phẩm và tiền bạc để lo toan cho cuộc sống", đại úy Dũng nói.

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 2.

Ni sư Tâm Nguyệt tặng tiền cho người dân bị ngập lụt ở xã Thanh Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng trong ngày 23.9, đoàn thiện nguyện đã đến với bà con xã Thanh Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình). Đón đoàn, ông Trần Nhân Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, cho biết trong đợt áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 vừa qua, dù chưa quá dữ dội nhưng xã thượng nguồn sông Gianh này đã bị ngập sâu. Trong đó, có khoảng 40 hộ gồm 125 nhân khẩu ở thôn 1 Bắc Sơn ngập sâu gần 3 m, buộc phải di dời… Tại đây, đoàn thiện nguyện cũng trao 140 suất tiền (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho bà con địa phương sớm vượt quá khó khăn.

Thể theo nguyện vọng của địa phương, đoàn tiếp tục di chuyển lên bản Cà Xen (cũng thuộc xã Thanh Hóa) tặng thêm 60 suất tiền với giá trị tương đương cho bà con người Mã Liềng đang sinh sống tại khu vực.

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên và ni sư Tâm Nguyệt tặng tiền cho bà con người Vân Kiều ở xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

5 giờ sáng 24.9, đoàn công tác tiếp tục hành trình từ TP.Đồng Hới vào Quảng Trị và vẫn di chuyển trong cơn mưa tầm tã.

Tại H.Vĩnh Linh, từ nguồn của quý phật tử chùa Phổ Hiền, ni sư Tâm Nguyệt đã dành tặng 500 suất tiền (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 500 dân bản là người đồng bào Vân Kiều ở xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê. Đây là 3 xã miền núi khó khăn nhất của "đất thép" Vĩnh Linh, đời sống người dân còn rất nhiều thiếu thốn, kể cả lúc nắng ráo chứ chưa nói đến những ngày mưa gió bão bùng, khi không ai có thể lên nương rẫy kiếm cái ăn…

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 4.

Ni sư Tâm Nguyệt tặng tiền cho bà con ở xã vùng cao Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Với sự đồng hành của Ủy ban MTTQ VN H.Vĩnh Linh và Huyện đoàn Vĩnh Linh, mọi công tác chuẩn bị, kêu gọi người dân đến nhận quà đã được thực hiện rất chu đáo, nhanh chóng. Anh Lê Minh Thái, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh, cho biết người dân cũng như chính quyền địa phương hết sức cảm kích. Đó là nguồn động viên cho bà con vươn lên trong cuộc sống còn nhiều gian khó.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác di chuyển đến huyện cực nam của tỉnh Quảng Trị là Hải Lăng để trao 215 suất tiền (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho 215 cụ già trên 80 tuổi thuộc xã Hải Phong. Đây cũng là địa phương thấp trũng bậc nhất của tỉnh Quảng Trị.

Suốt cả hành trình di chuyển hàng trăm cây số qua nhiều phương tiện để đến với hàng ngàn người dân từ núi cao đến đồng bằng, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt luôn nguyện cầu cho trời bớt mưa để bà con miền Trung bớt khổ. Ni sư cũng nói với bà con rằng, những phần tiền bà mang đến là rất nhỏ bé, nhưng bà sẽ tiếp tục đến và tặng cho đồng bào khi còn sức khỏe.

"Tâm Nguyệt giờ còn đi lại được, nên làm được gì cho bà con, tặng được cái gì cho bà con, Tâm Nguyệt xin hết lòng vì cho đi là còn mãi…", ni sư chắp tay, xúc động chia sẻ.

Tặng quà cho 21 hộ dân bám trụ với đảo tiền tiêu

Trưa 23.9, tại Văn phòng UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đóng tại TP.Đông Hà, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã trao tặng 21 phần tiền với giá trị lên tới 10 triệu đồng/phần cho 21 hộ dân đang sinh sống trên đảo này (ảnh). Ni sư tâm sự, việc bà con tình nguyện bám trụ trên hòn đảo tiền tiêu Cồn Cỏ luôn là điều đáng trân trọng. Bà luôn muốn ra với đảo nhưng lỡ hẹn nhiều lần và dịp này cũng vậy do mưa to, sóng lớn. "Bão chưa vào bờ thì đã qua Cồn Cỏ, như người dân nơi đây là phên dậu của đất nước, đầy kiên cường, Tâm Nguyệt xin được tri ân", ni sư chia sẻ.

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 5.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Xây TẶNG 8 ngôi nhà

Cũng trong chuyến thiện nguyện này, sau khi được chính quyền địa phương giới thiệu và đoàn công tác đã đến trực tiếp từng hộ dân để xác minh, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã quyết định xây tặng 8 ngôi nhà cho người dân khó khăn ở miền núi Quảng Bình và Quảng Trị. Trong đó, xây dựng 2 ngôi nhà dân (85 triệu đồng/nhà) tại H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) và 6 ngôi nhà dân theo dạng nhà sàn (65 triệu đồng/nhà) tại H.Vĩnh Linh. Ngoài ra, ni sư Tâm Nguyệt cũng tặng 100 triệu đồng để sửa chữa 2 ngôi nhà dột nát ở xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Vượt gió mưa trao hơn 3 tỉ đồng giúp người dân Quảng Bình và Quảng Trị- Ảnh 6.

390 người dân ở xã vùng cao Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhận quà của ni sư Tâm Nguyệt

ẢNH: NGUYỄN PHÚC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.