Vượt mặt Inter, AC Milan lên đỉnh Serie A theo cách không tưởng

17/10/2021 06:18 GMT+7

Vòng 8 Serie A mở đầu không thể sốc hơn khi HLV Simeone Inzaghi cùng Inter Milan nhận trận thua đầu tiên trước "tình cũ" Lazio, trong khi AC Milan lội ngược dòng khó tin sau hiệp 1 bị dẫn đến 2 bàn.

HLV Simone Inzaghi đã nhận được sự chào đón yêu thương đặc biệt của CĐV Lazio, bất chấp việc ông trở lại sân OIimpico trong tư cách kẻ đối địch khi dẫn dắt Inter Milan với mục tiêu rất rõ ràng là 3 điểm để đoạt lại ngôi đầu Serie A.

Highlights AC Milan 3-2 Hellas Verona

Thực tế, trận đấu được dự đoán sẽ rất nóng về chuyên môn đã khởi đầu đầy tình cảm khi CĐV Lazio giăng dòng biểu ngữ "22 năm với màu áo của chúng ta sẽ không bị lãng quên" gửi đến HLV Simone Inzaghi.

Và từ rất sớm, Inter Milan đã gieo sầu cho đội chủ nhà khi Ivan Perisic thực hiện thành công quả phạt đền giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 12 và làm chủ hoàn toàn hiệp 1.

Ivan Perisic mở tỷ số cho Inter Milan từ chấm 11m

reuters

Tuy nhiên sang hiệp 2, đến lượt Ciro Immobile gỡ hòa 1-1 cũng từ một quả phạt đền, trước khi cầu thủ vào sân thay người Luis Alberto đá phạt đẳng cấp giúp Sergej Milinkovic-Savic đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 quý giá cho đội chủ nhà ở phút 90+1.

Trước đó 10 phút, trận đấu bỗng trở nên rất nóng sau tình huống Felipe Anderson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Các cầu thủ Inter Milan phản ứng mạnh mẽ đối thủ khi Lazio chơi bóng bất chấp một cầu thủ đội khách nằm sân.

Trận đấu tưởng như đã kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc, bất ngờ cầu thủ 2 bên bùng phát xô xát, với kết quả hậu vệ Luiz Felipe của Biancocelesti đã phải nhận thẻ đỏ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Lazio

Reuters

HLV Simone Inzaghi phát biểu trên DAZN: "Trong 1 giờ đầu tiên Inter Milan đã thể hiện một trong những màn trình diễn tốt nhất của mình. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới từ quả 11m. Và khi bàn thắng thứ 2 đến, chúng tôi đã mất bình tĩnh.

Đó là điều không được phép xảy ra. Có thể xảy ra trường hợp trọng tài không thổi còi hoặc đối phương không đưa bóng ra ngoài. Nhưng Milinkovic-Savic đã không bị ai kèm khi ghi bàn thứ ba".

Đây là thất bại đầu tiên của Inter Milan ở Serie A mùa giải này, và trùng hợp thay nó đến từ lần trở lại mái nhà xưa đầu tiên của HLV Simone Inzaghi sau khi chấm dứt 22 năm gắn bó với Lazio trong vai trò cầu thủ đến khi theo nghiệp cầm quân.

Màn xô xát của cầu thủ 2 đội khi kết thúc trận đấu

Reuters

Kết quả này khiến Inter Milan tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, trong khi Lazio vươn lên lọt vào top 5 và kém đối thủ này 3 điểm.

Trận đấu diễn ra sau đó giữa AC Milan và Hellas Verona tưởng một chiều hóa ra còn hấp dẫn và gay cấn hơn, khi đội nhì bảng AC Milan trên sân nhà San Siro đã có hiệp 1 thảm họa vì để đội khách "bé hạt tiêu" Hellas Verona dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1.

Thực tế, đó là trận đấu khởi đầu không dễ dàng cho Rossoneri khi 2 ngôi sao Brahim Diaz và Theo Hernandez dương tính với Covid-19, trong khi thủ môn Mike Maignan cùng 5 trụ cột khác vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Olivier Giroud lập công cho AC Milan ngay khi trở lại sau chấn thương

Reuters

Mọi việc càng tồi tệ hơn khi tiền đạo Anter Rebic đang chơi nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà phải rời sân phút 36 vì gặp một chấn thương đáng tiếc, được thay bằng cầu thủ trẻ Rafael Leao.

Sang hiệp 2, HLV Stefano Pioli buộc phải làm mới hàng công khi tung bộ đôi Rade Krunic, Samuel Castillejo vào sân nhằm tìm cách xuyên thủng hàng thủ chơi rắn và đông người của Verona.

Vừa trở lại sau chấn thương lưng, tiền đạo Olivier Giroud thắp lại hy vọng cho AC Milan khi có tình huống chạy chỗ đánh đầu thông minh rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội chủ sân San Siro phút 59, sau pha đi bóng và tạt vào đẳng cấp của Rafael Leao.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã trở lại giúp AC Milan chiến thắng

Reuters

Sau rất nhiều nỗ lực, AC Milan đã san bằng tỷ số 2-2 ở phút 76, khi Franck Kessie thực hiện thành công quả 11m do Samuel Castillejo kiếm về sau pha xâm nhập vòng cấm của Hellas Verona.

Ngay sau bàn thắng này, HLV Stefano Pioli quyết chơi "tất tay" khi rút tiền vệ Ismael Bennacer ra để tung vào sân lão tướng 40 tuổi Zlatan Ibrahimovic cũng vừa bình phục chấn thương.

Niềm vui chiến thắng của HLV Stefano Pioli

Reuters

Ibrahimovic đã giúp AC Milan có bàn thắng ngay phút 78, khi hàng thủ Hellas Verona tự vỡ vụn với tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ sau quả tạt của Samuel Castillejo.

Chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Hellas Verona là phần thưởng quá xứng đáng cho nỗ lực và bản lĩnh của AC Milan bất chấp cơn bão chấn thương đã tước đi rất nhiều ngôi sao trụ cột.

Có trong tay 3 điểm quý giá này giúp AC Milan vượt mặt Inter Milan để tạm đoạt ngôi đầu Serie A sau 8 vòng với 22/24 điểm tối đa! Đội duy nhất có thể đe dọa ngôi đầu này của Rossoneri là Napoli sẽ gặp Torino rên sân nhà Diego Armando Maradona vào lúc 23 giờ hôm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.