World Cup 2022: “Tôi đã khóc khi Ronaldo ra về”!

11/12/2022 07:05 GMT+7

Tối qua, tuyển Bồ Đào Nha đã dừng chân tại tứ kết trước tuyển Morocco. Nhiều người hâm mộ buồn bã khi Ronaldo chia tay World Cup và tiếc nuối vì trận chung kết giữa 2 siêu sao bóng đá thế giới đã không xảy ra.

Ronaldo ngã khuỵu xuống sân và bật khóc trong trận tứ kết World Cup 2022...

reuters

Rất mong “anh 7” ghi bàn phút cuối nhưng phép màu đã không đến

Có lẽ với những ai hâm mộ cầu thủ mang áo số 7 người Bồ Đào Nha đã không khỏi đau xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều người không kìm nén được cảm xúc của mình, họ đã bật khóc trước sự chia tay của Ronaldo.

“Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mình đã khóc! Kỳ World Cup cuối cùng của một siêu sao mình hâm mộ. Có lẽ kể từ giờ về sau sẽ không còn thấy anh đá trên sân cỏ của giải đấu lớn nhất hành tinh nữa. Mình ước gì Ronaldo được vào sân ngay từ đầu để anh được thi đấu trọn vẹn trong trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, thì có lẽ mình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, đằng này đúng kiểu nghẹn ngào không nói nên lời. Bây giờ không còn lý do gì để mình tiếp tục theo dõi World Cup nữa”, Lê Nguyễn Tường Vy (23 tuổi), ngụ xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) nghẹn ngào.

Lê Nguyễn Tường Vi chia sẻ trạng thái buồn bã khi Ronaldo chia tay World Cup

CHỤP MÀN HÌNH

Ronaldo không chỉ là ngôi sao trên sân cỏ, là thần tượng bóng đá mà với nhiều người anh là cả tuổi thơ của họ.

“Thật may mắn khi sinh ra vào thời của anh. Được xem anh thi đấu đó là một thứ gì đó rất khó quên trong ký ức của tuổi thơ của mình. Hơn 11 năm dõi theo Ronaldo mình không bỏ sót trận đấu nào. Nhìn thấy hình ảnh anh khóc rồi thui thủi một mình bước vào phòng thay đồ, cảm giác lúc đó giống như ai bóp nghẹt tim mình vậy, đau xót lắm. Mình mong rằng trong tương lai anh sẽ một lần bước lên ngôi vô địch ở giải đấu World Cup với tư cách là một huấn luyện viên”, Lê Huỳnh Văn Khanh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trải lòng.

Đó cũng là tâm trạng của Lê Thị Kim Loan, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), đã đồng hành cùng Ronaldo từ năm 13 tuổi, cô nàng không khỏi hụt hẫng: “Mình không biết nói gì bây giờ, xem những phút cuối mình rất mong “anh 7” sẽ ghi bàn nhưng phép màu đã không đến với anh”, Loan nói.

Một siêu sao bóng đá vĩ đại trong lòng người hâm mộ

reuters

Mặc dù có những tiếc nuối, những sự buồn bã và cả những giọt nước mắt nhưng vẫn có một số người hâm mộ cảm ơn Ronaldo vì anh đã có một sự nghiệp thi đấu quá vĩ đại: “Mặc dù rất tiếc nhưng những gì Ronaldo thể hiện trong suốt sự nghiệp của anh ấy mình vẫn rất tự hào. Anh ấy vẫn mãi là cầu thủ số một trong lòng mình. Không vô địch World Cup thì Ronaldo cũng chẳng kém vĩ đại đi”, Phan Văn Tâm, sinh viên Trường ĐH Bưu chính viễn thông TP.HCM chia sẻ.

Cuộc đối đầu trong mơ giữa 2 siêu sao đã không xảy ra

Không chỉ buồn bã trước sự ra về của Ronaldo, nhiều người còn tiếc nuối khi trận chung kết giữa 2 siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới là Ronaldo của Bồ Đào Nha và Leo Messi của Argentina đã không xảy ra.

“Mình rất mong chờ sự tranh tài giữa Ronaldo và Messi trong trận chung kết. Nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là một trận cầu nảy lửa, một trận rượt đuổi siêu kinh điển. Nhưng bây giờ mọi thứ chỉ gói gọn trong 2 chữ hụt hẫng khi Messi gọi nhưng Ronaldo đã từ chối trả lời”, Võ Văn Hiếu (22 tuổi), ở K239/28 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Trận chung kết World Cup trong mơ giữa 2 siêu sao bóng đá thế giới đã không xảy ra

REUTERS

Mặc dù thần tượng Messi, nhưng Nguyễn Trường Huy (21 tuổi), ngụ 114 Bắc Sơn, phường Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng vẫn không thể tin được là tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại: “Mình đã rất hy vọng Messi và Ronaldo sẽ đối đầu ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2022, vì có thể đây sẽ là mùa thi đấu cuối cùng của hai huyền thoại bóng đá. Có lẽ kỷ nguyên giữa Ronaldo và Messi đã khép lại”, Huy nói.

Cùng tâm trạng đó là Dương Khang Huy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Huy cho rằng: “Nếu trận chung kết Bồ Đào Nha đối đầu với Argentina sẽ rất hấp dẫn. Vì đây có thể là trận tranh tài cuối cùng của hai ngôi sao cùng một thời, khép lại 20 năm cạnh tranh”.

Trước sự ra về của Ronaldo, nhiều người hâm mộ bóng đá đặt hy vọng vào Messi và tuyển Argentina: “Giờ mình chỉ hy vọng Argentina sẽ vô địch World Cup 2022 vì ít ra hai huyền thoại cũng có một người chinh phục được cúp vàng”, Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (26 tuổi), ngụ tại 1/6k Lê Văn Tách, P.An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) mong đợi.

Với những trận đối đầu kịch tính và những kết quả bất ngờ, World Cup 2022 đã mang lại cho người hâm mộ bóng đá quá nhiều cảm xúc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.