Xét xử băng cướp bằng súng K.54

24/04/2009 00:04 GMT+7

Chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Văn Hòa cùng đồng bọn đã liên tục thực hiện nhiều vụ cướp; bắn, giết trên địa bàn thành phố bằng súng K.54, gây hoang mang cho người dân. Hôm qua (23.4), băng cướp này đã phải hầu tòa chờ đợi sự phán xét của pháp luật.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố 21 bị can ra tòa để xét xử về các tội "giết người", "cướp tài sản", "cướp giật tài sản", "trộm cắp tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "che giấu tội phạm", tuy nhiên chỉ có 20 bị cáo có mặt ở tòa do một bị cáo trong vụ án là Đào Vĩnh Huỳnh Đông đã chết trong trại giam vì mắc bệnh hiểm nghèo, trước đó 2 bị cáo khác cũng đã chết trong quá trình điều tra nên không bị truy tố. Có 7/20 bị cáo bị truy tố với khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình nên HĐXX đã chỉ định luật sư để bào chữa cho các bị cáo theo quy định của pháp luật. Trong buổi sáng, HĐXX mất rất nhiều thời gian để thẩm vấn lý lịch bởi lý lịch trích ngang của các bị cáo có rất nhiều “thành tích” vào tù ra khám với nhiều bản án chồng chất lên nhau. Không ít bị cáo trong vụ án này hiện đang thụ án trong một vụ án khác được trích xuất từ trại giam về tham dự phiên tòa. 

Ngày làm việc đầu tiên HĐXX đã thẩm vấn 5/11 vụ án các bị cáo đã thực hiện mà xuyên suốt trong các vụ án này đều có bóng dáng của Huỳnh Văn Hòa. Hòa sinh năm 1969, quê ở Đồng Tháp. Sau này chuyển lên TP.HCM ở tại khu tập thể Đoàn cải lương Phước Chung. Năm 1980, mẹ tự tử còn cha đi tù, không còn nơi nương tựa Hòa bỏ đi sống bụi đời. 12 tuổi, Hòa đã bị bắt về tội trộm cắp tài sản, bị đưa đi trường thiếu niên hư tại Bình Dương học tập trong 6 tháng. Năm 1983, Hòa được nghệ sĩ hài Bảo Chung nhận làm anh nuôi. Sau đó hành nghề chạy xe ôm một thời gian đến 2004, Hòa tập hợp dưới trướng những tên tội phạm bất hảo, tổ chức băng cướp khét tiếng, gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài đến cuối năm 2007 băng cướp này mới bị xóa sổ. 

Tại tòa, Hòa và các đồng phạm khai nhận đầu năm 2004, Hòa cùng với tên đàn em Dương Thanh Tân sang Campuchia mua 1 khẩu K.54 và 9 viên đạn, giá 160 USD. Sau đó, Đào Vĩnh Huỳnh Đông và Lâm Ngọc Thuận sang Campuchia mua về thêm một khẩu K.54 nữa đưa cho em ruột của Hòa là Huỳnh Văn Sang cất giữ. Chuẩn bị xong, Hòa và các đồng phạm bắt đầu thực hiện các vụ cướp táo tợn vào khoảng thời gian từ 23 đến 2 giờ sáng. Hòa khai, trước khi ra tay thực hiện các vụ cướp, giết Hòa thường sử dụng hàng đá, một loại ma túy tổng hợp và thuốc lắc.

Nạn nhân của băng cướp này phần lớn là những người sử dụng xe Dylan. Hòa thừa nhận sử dụng súng rất thành thạo nhưng lại khai vụ bắn chết anh Đoàn Hùng Cường ở trước cổng Bệnh viện 7A (đường Nguyễn Trãi, Q.5) cướp xe Dylan là do “nạn nhân và bị cáo giựt qua, giựt lại nên súng bị cướp cò”. “Bị cáo không muốn đi cướp là giết người vì thực hiện xong mỗi phi vụ chỉ chia nhau được ít tiền. Việc giết người chẳng qua là ngoài ý muốn”, Hòa nói.

Khẩu súng bắn chết anh Cường cũng chính là khẩu súng ngày 23.1.2006 Hòa giao cho Trần Hải Trung (tức Trung “móp”) bắn chết ông Thái Hỷ Chen ở khu vực chợ cá Chánh Hưng, cướp túi xách đựng 128 triệu đồng. Cũng khẩu súng này, Hòa và đồng bọn đã bắn cày nát mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai (cổng Bệnh viện Từ Dũ) chỉ để cướp một chiếc điện thoại di động. Sau vụ giết ông Chen, các bị cáo đã tháo súng ra làm nhiều phần chia nhau phi tang bằng chứng để tránh bị phát hiện.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 28.4 mới tuyên án.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.