Xúc động ông đang ốm vẫn gượng dự đám cưới cháu gái

05/01/2022 13:11 GMT+7

Hình ảnh trong clip cho thấy cụ ông ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang với chiếc bình ô xy bên cạnh. Ngồi ở bàn đón khách trong nhà, tay ông run run cầm điện thoại quay lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Đoạn clip đã chạm đến cảm xúc của nhiều người, ai nấy đều bày tỏ sự xúc động về tình thương ông dành cho cháu. Mặc dù không được khỏe, nhưng sự hiện diện của ông trong ngày vui của cháu khiến ai nấy cũng rưng rưng, chúc phúc cho cô dâu và mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục sống vui vẻ cùng con cháu.

Ông Mạnh cố gắng tham dự ngày cháu nội về nhà chồng

gia đình cung cấp

Yêu thương con cháu hết mực

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cụ ông trong đoạn clip trên là ông Đỗ Văn Mạnh (ngoài 70 tuổi) ở H.Hải Hậu, Nam Định. Đoạn clip được chị Trần Thị Ngọc Diễm (20 tuổi, cháu ngoại ông) quay và chia sẻ trên mạng xã hội. Chị Diễm cho biết, đoạn clip được chị quay vào cuối tháng 12 khi tổ chức đám cưới của em họ. Ông chị dù mắc nhiều bệnh như tắc nghẽn đường hô hấp, tiểu đường, đục thủy tinh thể, men gan cao… nhưng bệnh nặng nhất ở phổi nên chiếc bình ô xy đã theo ông từ rất lâu, cách đây khoảng chục năm. “Mình nghĩ ông thương cháu nhiều lắm nên mới vậy. Trước đấy các anh chị cưới nhưng ông không thể tới được. Lần này cháu gái ông cưới, ở gần và tình cảm dành cho cháu nhiều nên ông cố gắng đến dự. Vì dịch Covid-19 và ông bị bệnh về phổi nữa nên lúc đầu mọi người hạn chế cho con cháu đi xa về tiếp xúc hoặc để ông đến những nơi đông người, nhưng ông vẫn nhất quyết đến. Ông bảo dù gì cũng phải lên, có làm sao cũng phải dự đám cưới của cháu”, chị Diễm cho biết.

Ông Mạnh chụp ảnh kỷ niệm cùng con cháu

Cũng theo chị Diễm, trước giờ việc đi lại của ông rất khó khăn do phải thở ô xy thường xuyên. Thời gian ông ở bệnh viện nhiều, cứ một tháng ở nhà, một tháng ở viện. Hôm đám cưới cháu, ông không ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều. Ở trong nhà ông cầm thoại quay lại khoảnh khắc ngày hạnh phúc của cháu gái. “Ông quay chắc không có cháu gái trong hình, chỉ có mọi người qua lại nhưng ông vẫn cầm điện thoại. Cả buổi lễ và tối hôm đó ông vẫn phải thở ô xy. Chứng kiến hình ảnh về ông, mình cảm thấy rất xúc động, trong lòng thầm mong đến khi mình cưới ông vẫn còn khỏe mạnh để tham dự. Mọi người trong nhà ai cũng thương, có dì ở xa không về được đã khóc rất nhiều khi xem lại đoạn clip về ông”, chị Diễm chia sẻ và cho biết ông Mạnh có 5 người con (3 gái, 2 trai), hiện ông đang ở với bà nhưng các con sống gần đó vẫn thường xuyên lui tới thăm nom, chăm sóc. Với chị, ông là người dễ xúc động và thương yêu con cháu hết mực.

Hạnh phúc khi có ông tham dự đám cưới

Chị Đỗ Thu Thủy (22 tuổi, cháu nội của ông), cũng là cô dâu trong đoạn clip kể trên, cho biết chị cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi có ông tham dự đám cưới. Chị luôn mong ông thật mạnh khỏe, bệnh tình không dày vò để ông sống hạnh phúc bên con cháu. “Ông phải thở ô xy thường xuyên, bình ô xy lúc nào cũng bên người. Mình thấy rất hãnh diện, hạnh phúc và xúc động với sự có mặt của ông trong ngày vui vì ngoài mình ra ông không thể tới dự đám cưới của các anh chị khác. Ông dự đám cưới của mình khiến ai cũng xúc động rơi nước mắt”, chị Thủy tâm sự.

Chị Thủy cho hay, trước đây chị ở với ông bà nên có rất nhiều kỷ niệm, có gì ngon, những gì tốt đẹp nhất ông bà đều dành cho chị. Ông dù không thích thổ lộ cảm xúc bên ngoài nhưng rất thương con cháu. “Ông là người tuyệt vời nhất đối với mình. Trước ngày cưới, ông nhắn nhủ mình về nhà chồng phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau, không được cáu gắt vì ông biết mình nóng tính. Ngoài ra, ông còn nói mình phải biết kính trên nhường dưới, yêu thương gia đình chồng như gia đình mình”, chị Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.