Xuống phố mùa đông - Thơ của Từ Kế Tường

21/12/2014 03:00 GMT+7

Tôi tìm ai ở quanh tôi Những con đường trắng hết lời hẹn suông Mưa như mưa tự nỗi buồn Gió đi vào rét thành sương muôn trùng

Tôi tìm ai ở quanh tôi
Những con đường trắng hết lời hẹn suông
Mưa như mưa tự nỗi buồn
Gió đi vào rét thành sương muôn trùng

Tháng mười hai tới ngập ngừng
Thả trong màu áo rưng rưng bóng người
Hôm qua em để nụ cười
Mênh mông như lá còn tươi đầu mùa

Tôi đi tìm lá thu xưa
Loanh quanh buổi trước nay vừa buổi sau
Hẹn làm chi nắng qua cầu
Tay không chạm đến nông sâu cuộc tình
Đành thôi xuống phố lặng thinh

Giọt cà phê đắng hơn mình nhấp môi
Mùa đông, đã mùa đông rồi
Sao em thả trái tim tôi không bờ?
  Minh Họa: Tuấn Anh

Minh Họa: Tuấn Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.