70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Mãi mãi là dấu mốc bằng vàng chói lọi

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/04/2024 07:03 GMT+7

Sáng 17.4, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự cuộc gặp mặt, tri ân 139 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước do T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN và tỉnh Điện Biên tổ chức.

Điện Biên đã "thay da đổi thịt"

Xúc động khi được thăm lại chiến trường xưa, thắp nén tâm nhang viếng các đồng đội ngã xuống tại Điện Biên Phủ, ông Dương Chí Kỳ (89 tuổi, đến từ TP.HCM), chiến sĩ pháo binh thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, nhớ lại thời điểm năm 1953, khi ông cũng như nhiều thanh niên thời ấy, xếp bút nghiên, tình nguyện nhập ngũ và sau đó tham gia trận tổng công kích cứ điểm A1 tại Điện Biên Phủ.

"Sau 70 năm, nay Điện Biên Phủ đã thay da đổi thịt, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, ánh sáng xuống tận bản làng, đêm khuya điệu xòe vang vọng", chiến sĩ Điện Biên Dương Chí Kỳ nói. Ông cũng bày tỏ mong mỏi thế hệ trẻ, con cháu các dân tộc Tây Bắc nói riêng và của đất nước VN nói chung luôn nhớ về những bài học và giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ để ra sức học tập, rèn luyện, noi gương các anh hùng liệt sĩ năm xưa, đưa quê hương, đất nước mình ngày càng khang trang và giàu đẹp hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại buổi gặp mặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại buổi gặp mặt

TTXVN

Ông Bùi Kim Điều (94 tuổi, sinh sống tại tỉnh Điện Biên), chiến sĩ thông tin Đại đoàn 312, kể trong trận chiếm đồi Độc Lập, do bom đạn phá hủy làm mất thông tin liên lạc, có một công văn khẩn của trung đoàn xuống 3 tiểu đoàn buộc phải chạy đi giao. "Từ trung đoàn xuống tiểu đoàn chỗ xa nhất 3 km, chúng tôi phải chạy, luồn lách qua giao thông hào, lúc không có giao thông hào thì phải khom lưng chạy trong mịt mù của đạn pháo binh. Lúc này, có 2 đồng chí bị thương, còn lại một mình tôi. Lúc đó, tôi lo nhất là không mang kịp công văn đến các tiểu đoàn, trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh chóng đưa kịp công văn hỏa tốc và tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", ông Bùi Kim Điều nhớ lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi một dấu mốc bằng vàng chói lọi'

Chúng ta sẽ không bao giờ quên

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi được gặp các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay tại chiến trường xưa. "Tôi vô cùng xúc động, như được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng và vui mừng khi thấy các bác, các cô chú, các anh chị, mặc dù hầu hết tuổi đã rất cao nhưng vẫn khỏe, minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết", Thủ tướng nói.

Đã 70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa; quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước VN ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng nhắc lại cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. "Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta sẽ không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc. Đồng thời, chúng ta cũng không bao giờ quên tinh thần hăng hái, phấn khởi của các đoàn dân công lên đường với niềm tin tất thắng; hàng vạn người ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, mở hàng nghìn km đường giao thông vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và nghĩa tình, trách nhiệm, tri ân sâu sắc, nhân văn. Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ lo lắng và day dứt khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... vẫn nằm lại trên mảnh đất Tây Bắc lịch sử anh hùng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, Thủ tướng lưu ý phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý dữ liệu thông tin, hình ảnh, kỷ vật về các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh; xác định ADN đối với các trường hợp liệt sĩ chưa rõ thông tin…

"Đã 70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa; quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước VN ta ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no", Thủ tướng khẳng định, đồng thời nhấn mạnh sẽ nghiên cứu, tiếp thu và có hành động cụ thể để thực hiện các nguyện vọng, mong muốn, căn dặn của các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Máu xương các anh, chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến khẳng định Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Ông Chiến cũng cho hay sau 70 năm ngày chiến thắng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, danh tính. "Máu xương của các anh, các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cũng khẳng định, Tổ quốc VN, nhân dân VN, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Tây Bắc mãi mãi ghi nhớ công ơn của Đảng, Bác Hồ, của các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, hy sinh và tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.