Cả gia đình bất ngờ mang tiếng bạo hành bé trai trên mạng xã hội

01/05/2021 09:12 GMT+7

Bất ngờ bị mạng xã hội đăng tải thông tin nhận con nuôi để giải hạn chứ không yêu thương gì, còn bỏ mặc con lăn lóc, nhốt trong phòng không người, bệnh 7 tháng không đi bệnh viện... khiến cả gia đình đứng ngồi không yên.

Tai tiếng trên trời rơi xuống

Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội kể chuyện bé trai 19 tháng tuổi được một người đàn ông ở TP.HCM nhận nuôi “để giải hạn” nhưng đối xử tàn nhẫn “thua cả động vật”.
Thằng bé luôn bị bỏ đói, những ngày được ăn uống thì cũng là bịch cháo dinh dưỡng 10.000 đồng chia ra 2 lần ăn trong ngày... Mẹ anh ta cũng y anh ta, thằng bé luôn bị bỏ đói. Bình sữa để chua lè hôi rình lên không ai súc rửa. Lúc nào cũng nhốt bé trong căn phòng không người 24/24, không thấy ánh sáng mặt trời bao giờ. Thằng bé đau ốm cũng không bao giờ được đi khám uống thuốc”, bài viết đăng tải. Câu chuyện khiến dân mạng còn phẫn nộ hơn bởi nội dung bài viết kể chuyện bé luôn bị nhốt như một con vật trên tầng 2, bị ghẻ lở khắp người 7 tháng không được đi viện. Kèm theo đó là hình ảnh bé đứng bên khung chắn cửa và ảnh lưng với nhiều mụn đỏ.
Bài đăng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Ngay khi thông tin trên lan tỏa, 22 giờ ngày 29.4, UBND và Công an P.9 (Q.Phú Nhuận) đã đến nhà của bé N.T.P.T và ông Nguyễn Trần Tuấn Phương (43 tuổi) - người nhận nuôi bé từ tháng 12.2019. Biên bản làm việc của UBND P.9 ghi nhận các nốt mụn đỏ ở chân và tay bé T. đang khô, phần ngực, bụng và lưng da mịn trắng không có mụn, bé không hoảng loạn khi tiếp xúc với người trong gia đình. Ông Phương giải thích bé T. bị viêm da cơ địa, đồng thời cung cấp cho tổ công tác sổ khám bệnh của bé T.
Sáng 30.4, trả lời Thanh Niên, cả gia đình ông Phương bức xúc vì tai tiếng trên trời rơi xuống. Bà Thái Trần Hồng Nhung (em gái cùng mẹ khác cha của ông Phương) thừa nhận những tấm ảnh đang chia sẻ trên mạng là do chị chụp gửi cho một người bạn cách đây 1 năm. “Lúc đó nói chuyện bạn tôi kể con bị trái rạ nên tôi cũng chụp gửi hình T., nói phải dùng thuốc gì. Sau đó người này gửi 200.000 đồng nói để mua sữa cho bé. Rồi tự nhiên nay bài đăng lên, bởi một người khác với những lời thêm bớt lôi cả gia đình vào”, bà Nhung cho hay.

“Tôi không bán con”

Theo lời ông Phương, ông không lập gia đình nhưng khi công việc ổn định, ông tâm nguyện có một đứa con để về già khuây khỏa. Cuối tháng 12.2019, ông đã làm thủ tục nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho bé T. tại UBND P.9. Ngày vừa về với ông Phương, bé T. cũng có nhiều mụn đỏ nổi khắp người nên được nhân viên y tế phường thăm khám. Sau một thời gian điều trị hết, gần đây bé bị lại, trường mầm non bé theo học sợ lây cho bạn bè nên yêu cầu ông Phương đưa bé đi khám. Kết quả khám bệnh gần nhất ngày 2.4.2021 tại BV Q.Phú Nhuận xác định bé T. nặng 10,4 kg, cao 84 cm, nhận xét phát triển vận động và tâm lý bình thường.
“Tôi không biết mục đích của người đăng bài ra sao. Tôi chỉ muốn yên ổn làm lo cho con, tôi đâu có muốn bán con mà bạn của em gái nhắn tôi cho T. đi rồi họ đưa tôi 20 triệu. Tôi cũng chưa từng kêu gọi người này phải giúp con hay gì cả vì tôi đủ khả năng lo cho con, vừa đi làm vừa bán quán cà phê đâu có khó gì đâu”, ông Phương nói.
Bà Nam bật khóc khi thấy bài đăng nói gia đình bạo hành cháu trên mạng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Nam bật khóc khi thấy bài đăng nói gia đình bạo hành cháu trên mạng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bà Trần Thị Nam (67 tuổi, mẹ ông Phương) cũng nức nở kể chính bà là người cho ăn uống, tắm rửa 2 - 3 lần mỗi ngày cho bé T. cùng 3 đứa cháu ngoại, cháu nội khác. Ngày nhỏ, bé T. ngủ với bà nội, lớn lên thì ngủ cùng cha. “Con gái tôi cũng có bé lớn hơn bé T. mấy tháng nên thường ăn cháo chung với nhau, đồ mặc chung và sắm mới cũng có. Giờ mà người ta đòi bắt nó đi chắc tôi chết, chăm cháu thương không hết”, bà Nam bộc bạch.
Chiều 30.4, ông Phương đã nộp đơn tố giác gửi Công an P.9 về bài đăng trên mạng xã hội. Công an phường đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.