Cạn dần hy vọng tìm kiếm người sống sót sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Cạn dần hy vọng tìm kiếm người sống sót sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: Biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
12/02/2023 21:56 GMT+7

Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11.2 vẫn đang nỗ lực tiếp tục cứu thêm nhiều nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát. Đã 5 ngày trôi qua từ khi trận động đất kinh hoàng nhất kể từ năm 1939 xảy ra, những hy vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót đang mờ dần.

Một người phụ nữ được kéo ra khỏi đống đổ nát của một toà nhà ở TP. Diyarbarkir, Thổ Nhĩ Kỳ  au hơn 122 giờ mắc kẹt.

Đó thật sự là một khoảnh khắc rất đặc biệt khi đội người cứu hộ cảm nhận được sự nhẹ nhõm hiếm hoi trong thảm kịch đã cướp đi mạng sống của hơn 25.000 người. 

Mặc dù các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực cứu thêm nhiều nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát nhưng hiện tại rất ít nỗ lực thành công.

Hy vọng đang dần mờ đi ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. 

Ở TP. Gaziantep, hành chục ngôi mộ đã được chuẩn bị sẵn cho các hoạt động mai táng.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra.

Tại TP. Kahramanmaras, nơi gần tâm chấn của trận động đất, những hoạt động tìm kiếm cứu hộ bắt đầu giảm dần.

Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã đến thăm khu vực này hôm 11.2.

"Những gì xảy ra ở khu vực tâm chấn hôm 6.2 là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng trăm năm ở khu vực này… Chúng tôi hiện lên kế hoạch cho một chiến dịch nhân đạo kéo dài 3 tháng để giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự ở Syria".

Dù hy vọng đang mờ dần, mọi người vẫn mong chờ tin tức của người thân mình.

Chủ bị chôn vùi vì động đất, chó bị đau vẫn trung thành chờ đợi

Tại Syria, nỗ lực cứu trợ trở nên phức tạp hơn do cuộc xung đột đã kéo dài hàng chục năm qua ở nước này. Rất ít các đợt hàng viện trợ có thể đến với những khu vực bị ảnh hưởng tại quốc gia này cho dù chính phủ Damascus hôm 10.2 cho biết sẽ cho phép các đoàn xe cứu trợ di chuyển qua khu vực xung đột.

Trận động đất hôm 6.2 đã đặt ra một câu hỏi về kế hoạch và thời gian ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 10.2 cho biết chính quyền nên ứng phó một cách nhanh chóng hơn.

Hôm 11.2, ông cho biết chính phủ đang xem xét kế hoạch tái thiết các khu vực bị phá hủy do động đất.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động dọn dẹp các đống đổ nát và tái thiết lại những nơi này. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho việc xây dựng lại hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở hạ tầng và các kiến trúc thượng tầng. Nói chính xác hơn là xây dựng lại các thành phố đã bị tàn phá bởi trận động đất. Trong một vài tuần nữa, chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc".

Sống sót qua "104 giờ địa ngục" bị chôn vùi sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm họa động đất xảy ra khi Tổng thống Erdogan chuẩn bị cho một chiến dịch bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay.

Nhiều nhà quan sát cho rằng sự tức giận của người dân về việc chậm trễ trong các nỗ lực cứu hộ và viện trợ có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.