Cha đang bị ung thư, khao khát tìm lại đồng đội: Con gái 9 năm miệt mài giúp cha

18/01/2024 13:17 GMT+7

Suốt 9 năm qua, ông Mạnh luôn ấp ủ dự định một ngày sẽ gặp lại những người đồng đội cũ. Con gái ông đồng hành cùng cha, đăng tin khắp nơi với hy vọng giúp được cha mình.

Miệt mài đăng tin

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người con gái giúp cha tìm lại bạn bộ đội cũ nhận được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ từ cư dân mạng.

Người con gái giúp cha tìm lại đồng đội cũ đó là chị Hà Thị Thanh Tuyền (30 tuổi, ở TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Chị cho biết, bố chị (cách gọi tại địa phương) đã có tuổi, không còn nhiều sức khỏe nhưng bao năm nay vẫn đau đáu tìm lại đồng đội cũ. Ông luôn bảo rằng "không biết đến lúc chết có tìm được không?".

Bố của chị là ông Hà Văn Mạnh (62 tuổi, quê ở TX Sơn Tây, Hà Nội), hiện cũng đang sống ở Quảng Ninh.

Các đồng đội cũ của người bố sống tại tỉnh Hà Nam Ninh cũ, gồm các ông Khơi, Giao, Thăng, Thung. Các đồng đội của ông nhập ngũ vào năm 1980, đóng quân ở C11D9E5F328 (đại đội 11 - tiểu đoàn 9 - trung đoàn 5 - sư đoàn 328) ở xã Hải Lạng, H.Tiên Yên, Quảng Ninh. Vì không có một bức ảnh nào hay thông tin liên lạc gì nên việc tìm lại người quen của hai bố con gặp rất nhiều khó khăn.

Cha đang bị ung thư, khao khát tìm lại đồng đội: Con gái 9 năm miệt mài giúp cha- Ảnh 1.

Ông Mạnh luôn mong một ngày sẽ gặp lại đồng đội

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Tuyền cho biết, từ năm 2015 bố đã nói chuyện muốn tìm lại đồng đội cũ. Chị đã từng đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhưng không có kết quả. Thương bố, chị miệt mài, tiếp tục tìm kiếm với hy vọng mang đến niềm vui cho bố.

Ông Mạnh đang bị ung thư đại tràng và tiểu đường. Ông rất buồn vì mất liên lạc với đồng đội từ ngày ra quân đến bây giờ. Ông nhớ hết những khuôn mặt, câu chuyện về người lính trong cả đơn vị, không riêng gì 4 đồng đội cũ muốn tìm kiếm.

"Cứ một vài năm tôi lại đăng lại một vài lần để mọi người biết và không quên việc có một người đang tìm lại đồng đội. Một vài người còn nhiệt tình kết nối với những người có thể là bạn của bố nhưng đến giờ vẫn chưa thể gặp được", chị Tuyền chia sẻ.

Cũng theo người con gái, ông Mạnh đã kết nối được với đa số người bạn trong quân ngũ nhưng còn 4 người đó đến giờ vẫn không có thông tin gì. Mỗi năm bạn đồng đội của ông sẽ gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Hồi xưa 4 người bạn của bố chị ở tỉnh Hà Nam Ninh cũ, giờ tách ra thành tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nên càng khó tìm.

Suốt 9 năm qua, chị đã đăng trên hội nhóm của 3 tỉnh đó nhưng chưa có duyên tìm được.

"Đời người không biết trước được điều gì xảy ra, sống nay chết mai nên tôi luôn mong bố mẹ luôn sống vui vẻ, đúng với ý nguyện. Sau khi đăng bài lên mạng xã hội, được mọi người bình luận nhiệt tình, động viên, tôi cảm thấy rất xúc động", chị nói.

Khao khát gặp lại đồng đội cũ

Ông Mạnh chia sẻ, ông ra quân vào năm 1984. Ông muốn tìm lại đồng đội để hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống sau 40 năm không gặp gỡ. Ông cùng mọi người sống với nhau những tháng ngày tươi đẹp trong môi trường quân ngũ 4 năm liền.

"Chúng tôi sống với nhau rất nhiều kỷ niệm, đồng cam cộng khổ nên giờ muốn gặp lại để xem cuộc sống giờ như thế nào. Nếu biết địa chỉ, tôi sẽ về tận nơi để gặp lại họ - những người tôi xem như anh em ruột thịt", ông cho hay.

Ông cũng không khỏi buồn lòng vì suốt mấy năm qua vẫn chưa có thêm thông tin gì về những người muốn gặp lại. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng hết sức đến khi không còn cơ hội.

"Hồi trước nghèo khó, khi ra quân mọi người cũng không để lại thông tin liên lạc gì. Hồi xưa tôi ở với Định "thầy cúng", Dũng "chân chì", Hùng "xoăn", Khang "ngố", Liền "ngố". Tôi hy vọng khi kể ra những biệt danh của những người tôi ở cùng, 4 người bạn còn lại sẽ nhận ra và liên lạc với tôi", ông bày tỏ.

Những người bạn của ông Mạnh hoặc ai có thông tin liên lạc của họ xin gọi đến số điện thoại của ông Mạnh - 0389.217.312.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.