Cha suy thận, con bị não úng thủy cần giúp đỡ

04/07/2023 00:00 GMT+7

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh A Manh (34 tuổi, trú thôn Măng La, xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, Kon Tum).

13 năm trước, anh A Manh và chị Y Bleng nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới vợ, theo phong tục địa phương, anh A Manh về nhà vợ ở rể. Nhà chị Y Bleng cũng chẳng khá giả gì khi cha mất sớm vì bệnh tật. Một mình mẹ chị nuôi 5 người con khôn lớn. Y Bleng lấy chồng, nhà lại có thêm một miệng ăn nên cuộc sống càng thêm khốn khó, có 7 sào đất, cả gia đình chị Y Bleng hết trồng ngô lại đến sắn để đắp đổi qua ngày. Rồi sau đó ít năm, mẹ chị Y Bleng phát bệnh tâm thần, gia đình càng thêm phần vất vả.

Lá lành đùm lá rách: Cha suy thận, con bị não úng thủy cần giúp đỡ - Ảnh 1.

Gia đình anh A Manh lâm vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn

ĐỨC NHẬT

Cách đây gần 10 năm, một hôm anh A Manh thấy mình mệt mỏi, cơ thể cứ dần sưng phù lên. Nằm ở nhà vài ngày, anh được gia đình khuyên đến bệnh viện khám bệnh và bác sĩ kết luận anh bị suy thận nặng, phải lọc máu để giữ lại mạng sống. Từ đó, mỗi tuần anh phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Chuyện mưu sinh lại đè nặng lên đôi vai chị Y Bleng. 5 năm trước, vợ chồng anh A Manh vay 40 triệu đồng của ngân hàng chính sách để trồng cao su. Thế nhưng, do gặp thời tiết khắc nghiệt, gia súc phá hoại khiến cao su chết gần hết nên gia đình anh ngồi trên đống nợ. Chẳng còn kế sinh nhai, anh A Manh nhận chăn bò thuê cho người trong làng và được trả công bằng bò con. Còn chị Y Bleng đi làm thuê, làm mướn gồng gánh gia đình. Vào mùa giáp hạt, gia đình chị thường xuyên thiếu gạo.

Năm 2020, chị Y Bleng sinh con thứ 3, nhưng bàng hoàng khi được thông báo đứa con út mắc bệnh não úng thủy. Vợ chồng anh vay mượn tiền đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để chữa trị. Do không có tiền, cầm cự được vài tháng, vợ chồng anh đành phải đưa con về nhà. "Đưa con đi chữa bệnh, không có tiền nên chẳng dám ăn uống gì. Có hôm nhịn đói vì giá cả đắt đỏ. Thấy mình nhịn đói, người nhà các bệnh nhân cùng phòng góp tiền cho mình ăn uống", chị Y Bleng tâm sự.

Nỗi lo lớn nhất của vợ chồng anh A Manh hiện tại là khoản tiền điều trị khá tốn kém cho đứa con út bị não úng thủy. Theo ông Phan Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (TP.Kon Tum), gia đình anh A Manh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã. Thời gian qua địa phương cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh này, tuy nhiên cũng chỉ giải quyết được tức thời. "Gia đình anh A Manh rất khó khăn khi cha thì bị suy thận, con bị não úng thủy. Chúng tôi rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vợ chồng anh vượt qua khó khăn", ông Dũng nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh A Manh. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh A Manh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.