Chelsea trắng tay trước 'Bầy sói' trong ngày Giáng sinh, áp lực đè nặng lên HLV Pochettino

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/12/2023 22:16 GMT+7

Chelsea không thể có mùa Giáng sinh an lành sau khi nhận thất bại 1-2 trên sân Wolves ở vòng 18 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 24.12.

"The Blues" đến sân Molineux với tinh thần tốt sau khi đánh bại Newcastle sau loạt luân lưu để vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. HLV Mauricio Pochettino coi chiến thắng khó khăn này làm bàn đạp để có 3 điểm trước Wolves nhằm duy trì hy vọng bám đuổi tốp 4.

Chelsea trắng tay trước 'Bầy sói' trong ngày Giáng sinh, áp lực đè nặng HLV Pochettino- Ảnh 1.

Chelsea lại gây thất vọng ở Ngoại hạng Anh mùa này

AFP

Mặc dù vắng hàng loạt ngôi sao do chấn thương nhưng Chelsea đã tạo ra thế trận tốt trước "Bầy sói" trong hiệp 1. Nhưng đội khách phải tự trách mình khi lần lượt Sterling, Palmer và Jackson không thể tận dụng một số cơ hội ngon ăn để mở tỷ số.

Không có tiền đạo cắm thực thụ, "The Blues" luyến tiếc nhìn các cơ hội trôi qua, trước khi trả giá vì một sai sót phòng ngự ở đầu hiệp 2. Wolves không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đội chủ nhà biết cách tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ để ghi bàn ở phút 51. Từ một pha phạt góc, Mario Lemina thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Djordje Petrovic (Chelsea).

Chelsea trắng tay trước 'Bầy sói' trong ngày Giáng sinh, áp lực đè nặng HLV Pochettino- Ảnh 2.

Tương lai của HLV Pochettino tại Chelsea ngày càng bấp bênh

AFP

Một số điều chỉnh nhân sự của HLV Pochettino và việc "Bầy sói" chủ động chơi phòng ngự đã giúp Chelsea có thể trận lấn lướt sau bàn thua. Thế nhưng, một lần nữa các ngôi sao tấn công của "The Blues" lại quá vô duyên trước khung thành đối phương. Thậm chí, hy vọng có điểm của đội khách bị dập tắt với bàn nhân đôi cách biệt của Matt Doherty ở phút 90+3. Vì vậy, bàn rút ngắn tỷ số của Christopher Nkunku 3 phút sau đó không thể giúp đội bóng của HLV Pochettino tránh được lần thứ 8 nhận thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Kết quả này khiến Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 10, kém 14 điểm so với tốp 4. Ông Pochettino tiếp tục đối mặt với tương lai u ám khi sự kiên nhẫn của chủ sở hữu người Mỹ đang dần cạn kiệt.

Trong khi đó, Wolves có chiến thắng liên tiếp trước Chelsea lần đầu tiên kể từ năm 1975. Thành tích này giúp đội bóng của Gary O'Neil nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà Molineux mùa này lên con số 7 và họ chỉ kém Chelsea hiệu số bàn thắng bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.