Choáng với giá 45 triệu đồng/cặp vé trận chung kết U.23 Việt Nam - Thái Lan

21/05/2022 12:01 GMT+7

Nếu như chợ đen trên mạng đang hoạt động ‘tíu tít’ thì chợ đen ở ngoài sân Mỹ Đình lại khá hiu hắt. Mặc dù vậy, dân phe vẫn hét giá cao giật mình.

Anh Hiếu Minh hỏi 1 chị phe đứng ở đường Lê Đức Thọ (khu vực ngoài sân Mỹ Đình) là mình muốn mua 1 cặp vé khán đài A, tầng 2. Chị phe lúi húi, giở phong bì và rút ra cặp vé đúng nhu cầu người hỏi. Rồi trả lời đanh thép: 16 triệu đồng, bớt 1 triệu. Anh Minh mặc cả xuống còn 3 triệu. Chị phe lườm 1 cái rồi đi thẳng.

Chèo kéo

GIANG LAO

Bế con đi mua vé

GIANG LAO

Nhiều người hỏi nhưng chưa mua vì giá cao

MINH HIẾU

Hiu hắt

MINH HIẾU

Mưa lâm thâm, mặc áo mưa đứng rao vé

MINH HIẾU

Dân phe đông hơn người mua

MINH HIẾU

Hai chị phe đảo khắp khu vực ngoài sân Mỹ Đình để tìm khách

MINH HIẾU

Chợ đen không thiếu vé

MINH HIẾU

Sáng ngày 21.5, số người dân mua vé chợ đen lèo tèo nhưng dân phe vẫn không vì thế mà giảm giá vé. Theo ghi nhận của Thanh Niên, chỉ cần thấy xe máy hay xe ô tô dừng lại ở khu vực chợ đen, dân phe đã xô đến để chèo kéo. Cặp khu vực VIP 45 triệu đồng/cặp. Giá quá choáng váng. Cao nhất từ trước đến nay ở những trận có bóng đá Việt Nam thi đấu. Khoảng 8 giờ sáng, giá vé ở khán đài B, C, D dao động từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, giá vé tăng lên 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/cặp, tùy từng vị trí.

Một chị phe còn cho biết: “Từ nay đến tối, giá còn tăng. Không mua ngay bây giờ còn đợi lúc nào”. Một anh đi xe ô tô, rút ra cọc tiền 500.000 đồng. Hỏi anh mua với giá bao nhiêu. Anh này bảo: 10 triệu đồng để đi biếu sếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.