Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’

Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’

21/01/2024 09:08 GMT+7

Sau tin nhắn cuối cùng gửi mẹ ruột ráng phụ con dâu, chăm lo đàn con thơ, chồng chị Thanh Hằng (Q.8, TP.HCM) ra đi mãi mãi vì Covid-19. Một mình nuôi 3 đứa con, người vợ trẻ chưa bao giờ buông xuôi dù cuộc sống có chật vật đến thế nào.

Sau lời nhắn nhủ cuối cùng cách đây gần 3 năm, chồng chị Thanh Hằng mãi mãi ra đi, để lại vợ nuôi 3 con nhỏ. Hiện một bé mới 4 tuổi, một bé 7 tuổi và bé lớn nhất 11 tuổi.

Sau đại dịch, người vợ trẻ căng mình kiếm tiền nuôi cả gia đình. Dù liên tiếp mất việc từ tháng 2 năm ngoái, chị vẫn nuôi dưỡng ý chí cứng cỏi và nhìn vào tương lai 3 đứa con để phấn đấu.

"Em làm thuê thời vụ, tháng 2.2023 bị thất nghiệp, sau đó đi xin làm công ty được mấy tháng thì người ta sa thải những người không gắn bó lâu năm nên em thất nghiệp tiếp. Em thất nghiệp tới giờ cũng 5-6 tháng rồi đó".

Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’- Ảnh 1.

Chị Hằng gồng gánh nuôi 3 con nhỏ

Lê Nam

Các cô chú có hỗ trợ mẹ vậy đó, mẹ có sao kể cho các con biết vậy luôn. Để biết trong lúc khó khăn vậy thì đã có người cô chú đồng hành với mình, mình phải cố gắng hơn. Động lực của em lớn lắm, tương lai mình thấp thì động viên con mình tương lai tốt đẹp hơn', chị Hằng chia sẻ.

Lắng nghe những hoàn cảnh đầy nghị lực như chị Hằng, chiều 20.1.2024, Báo Thanh Niên kết hợp Quận Đoàn quận 8 tiếp tục tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 dịp Tết Nguyên đán.

Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’- Ảnh 2.

Báo Thanh Niên trao quà tết cho 150 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận 8, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lê Nam

Gia đình chị Thanh Hằng là một trong số 150 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận 8, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận được sự bảo trợ của Báo Thanh Niên thông qua chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Anh Mai Hữu Tâm - Bí thư Quận đoàn 8, TP.HCM xúc động nói: "Những năm gần đây, Báo Thanh Niên luôn đồng hành hỗ trợ các em. Năm nay quận đoàn hỗ trợ cho 150 em có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi Covid-19, đây là hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ các em phần nào chi phí trang trải học tập và cuộc sống. Là động lực để các em học tốt hơn, sau này trở thành người có ích cho xã hội".

Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’- Ảnh 3.

Niềm vui tết đến với các em nhỏ

Lê Nam

Phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em và những người cha, người mẹ ở lại sau đại dịch Covid-19. Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hành trình yêu thương đến với các gia đình khó khăn để giúp các em có một cái tết đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.