Cô bé mồ côi cha mẹ mong muốn được đi học

Bá Cường
Bá Cường
26/09/2023 07:46 GMT+7

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì căn bệnh ung thư quái ác, em Bùi Thị Diệu Linh được người cậu ruột cũng mắc bệnh hiểm nghèo cưu mang, nuôi dạy. Đến nay khi bước vào con đường học cao hơn, Linh đối diện nguy cơ phải từ bỏ ước mơ đến trường.

GIA CẢNH BI ĐÁT

Tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023, em Bùi Thị Diệu Linh (18 tuổi, thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đang ấp ủ nhiều ước mơ để trở thành một người có ích. Song, gia cảnh của Linh lại là điều khiến em phải suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đi học hay không.

Lá lành đùm lá rách: Cô bé mồ côi cha mẹ mong muốn được đi học - Ảnh 1.

Bùi Thị Diệu Linh và người cậu em coi như cha

BÁ CƯỜNG

Tưởng chừng sinh ra sẽ như bao đứa trẻ khác được vỗ về trong vòng tay của bố mẹ, thì ngay khi Linh tròn 1 tuổi, mẹ em qua đời. Lên 6, bố của Linh cũng mắc căn bệnh ung thư rồi qua đời không lâu sau đó. Lâm cảnh mồ côi trơ trọi, em được người cậu ruột là ông Võ Ngọc Hùng (59 tuổi) đưa về cưu mang. "Số phận của Linh đáng thương quá, trong thời gian mẹ cháu nằm viện rồi đến bố cháu, tôi là người chạy ra chạy vào bệnh viện chăm sóc cho bố mẹ Linh. Sau khi mọi chuyện không may xảy đến, tôi đưa Linh về nhà tiếp tục cho cháu được ăn, được học", ông Hùng kể.

Đặt chân đến thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Hưng), nơi Linh đang sống cùng với cậu, nghe kể chuyện chúng tôi càng cảm thấy xót lòng hơn vì tương lai của Linh đang thật oái oăm khi ông Hùng cũng mắc bệnh ung thư. Suốt 12 năm qua, ngoài việc phải cố gắng chăm sóc cho Linh cùng gia đình nhỏ, ông Hùng còn gánh vác luôn việc chăm sóc cho người mẹ già đã 93 tuổi bởi trong nhà còn có một người cậu khác (anh ruột ông Hùng) mắc bệnh tâm thần. Hằng tháng với số tiền dành cho thương binh vỏn vẹn 10 triệu đồng, ông phải tính toán để chăm lo được cho tất cả.

ƯỚC MƠ LÀM ĐIỀU DƯỠNG

Sau khi hoàn thành kỳ thi, Linh nộp học bạ để xét tuyển vào Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình. Song, khác với những người bạn cùng trang lứa khác đã sẵn cặp sách, ba lô bước vào ngôi trường mới, Linh lại phải cầm tờ giấy báo nhập học ngắm đi ngắm lại cùng bao suy nghĩ, trăn trở về việc lấy tiền đâu để học.

"Em không có quá nhiều ký ức về bố mẹ, nhưng em biết cả bố lẫn mẹ em đều qua đời do bệnh hiểm nghèo. Bây giờ đến cả cậu Hùng cũng mắc luôn căn bệnh đó nên em có ước mơ được đi học, trở thành một điều dưỡng để phần nào có thể giúp đỡ, chăm sóc cho những người không may như bố mẹ em hay là cậu Hùng", Linh chia sẻ.

Thương cháu, nhưng ông Hùng cũng không biết phải làm sao. Bởi để lo cho cháu được đi học, ông phải chi trả thêm một khoản tiền lớn ngoài học phí 7 triệu đồng/kỳ đã dành cho diện chính sách như Linh thì còn phải tính toán thêm các khoản chi phí để Linh sinh hoạt, ăn ở tại TP.

Từ khi chuyển qua nhà ông Hùng sống, căn nhà cũ nơi mái ấm của gia đình Linh ngày nào trở thành nơi thờ cúng bố mẹ. Mỗi ngày, em đều ghé để dọn dẹp, hương khói đầy đủ và cầu mong bố mẹ sẽ phù hộ, giúp em có một tương lai tươi sáng.

Đối với Linh, người cậu như tia sáng cuối cùng soi rọi cho em tiếp tục vững bước. Bây giờ ông Hùng cũng mắc bệnh ung thư, phải chạy đua với thời gian, Linh cũng nôn nao mong sẽ sớm hoàn thành ước mơ để còn có cơ hội được chăm sóc, phụng dưỡng người cha thứ hai của mình.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Bùi Thị Diệu Linh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Linh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.