'Cười cho qua nỗi đau' trên đường chạy nạn ở Gaza

'Cười cho qua nỗi đau' trên đường chạy nạn ở Gaza

La Vi
La Vi
16/11/2023 09:32 GMT+7

Không có rạp xiếc, cũng chẳng có hội chợ, chú hề Alaa Miqdad đã tập hợp đám trẻ mất nhà cửa bên ngoài bệnh viện Al Shifa (Gaza) để xem anh biểu diễn.

Anh Miqdad chia sẻ: "Bất chấp nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua, bất chấp những tổn thương, chúng tôi sẽ mỉm cười để vượt qua nỗi đau".

Sau khi tên lửa tấn công bệnh viện Al Shifa, Alaa Miqdad chạy trốn khỏi miền bắc Gaza để tới Rafah cùng với người vợ đang mang thai với hy vọng con anh sẽ chào đời an toàn.

"Tôi ở nhà mình 35 ngày, 30 ngày trong nhà ở trại Al Shati, nhưng khi nó bị tấn công, tôi đã đến nơi an toàn nhất là khu phức hợp Al Shifa. Tôi ở đó 4 ngày, nhưng không may là Khu phức hợp Al Shifa bị tấn công vào ngày thứ 35 của cuộc chiến, bên trong khu phức hợp Al Shifa có khoảng 60.000 người phải sơ tán, họ tấn công cổng vào, cổng sau và tầng 5 dành cho hộ sinh, họ cũng tấn công cả sân. Chúng tôi hiện đang trên đường đến Rafah", anh Miqdad nói.

Chú hề biểu diễn cho trẻ em sơ tán ở bệnh viện Gaza  - Ảnh 1.

Chú hề Alaa Miqdad biểu diễn cho trẻ em sơ tán ở bệnh viện Al Shifa

REUTERS

Quan chức Gaza cáo buộc vụ nổ ở Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, là do cuộc không kích của Israel gây ra.

Ngược lại, quân đội Israel cho biết một quả đạn bắn nhầm do phiến quân Palestine phóng ở Gaza đã bắn trúng Al Shifa.

Hôm 14.11, xe tăng Israel đã chiếm giữ các vị trí bên ngoài bệnh viện Al Shifa. Israel nói trung tâm y tế này nằm ngay trên tổng hành dinh của Hamas và nhóm vũ trang này đang dùng người dân làm lá chắn sống.

Hamas đã bác bỏ cáo buộc của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.