Đắk Lắk: Đánh bạn nhậu trọng thương, lẩn trốn 8 năm trước khi bị bắt

08/05/2022 15:38 GMT+7

Sau khi đánh bạn nhậu vỡ lách, Nguyên bỏ trốn, đến nơi khác chung sống, có con với một phụ nữ nhưng rồi anh ta vừa bị bắt.

Liên quan việc bắt giữ một nghi phạm đánh bạn nhậu trọng thương rồi bỏ trốn nhiều năm, ngày 8.5, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bàn giao Phạm Văn Nguyên (41 tuổi, trú tại xã Nâm Jang, H.Đắk Song, Đắk Nông) cho Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm Phạm Văn Nguyên được xác định đã đánh người khác trọng thương, sau đó bỏ trốn hơn 8 năm qua.

Nguyên đã bị công an bắt giữ

công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, đêm 16.2.2014, Nguyên cùng anh Nguyễn Xuân Tuyển (trú xã Ea Nam, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) và một số người bạn tổ chức ăn nhậu ở bờ đập thủy lợi trên địa bàn xã Ea Sin, H.Krông Búk.

Trong lúc nhậu, giữa Nguyên và anh Tuyển xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Nguyên cầm một cây gỗ đánh vào bụng anh Tuyển khiến nạn nhân vỡ lách, phải mổ cắt bỏ lách, tỷ lệ thương tật 31%.

Sau vụ đánh bạn nhậu trọng thương, Nguyên bỏ trốn về Đắk Nông. Sau đó, Nguyên đến trốn ở P.Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và chung sống, có con nay đã 6 tuổi với một người phụ nữ tại đây. Đến tối 6.5, Nguyên bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.