Dọc đường EURO: Xem triển lãm vũ khí lớn nhất thế giới

18/06/2016 19:10 GMT+7

Từ ngày 13 đến 17.6, triển lãm vũ khí lớn nhất thế giới mang tên Eurosatory đã diễn ra tại ngoại ô Paris. Nhân dịp tác nghiệp tại EURO 2016 , phóng viên Thanh Niên đã tới tham quan triển lãm.


[VIDEO]: THANH NIÊN THAM QUAN TRIỂN LÃM VŨ KHÍ TẠI PHÁP
Hàng trăm nhà sản xuất vũ khí, khí tài và thiết bị an ninh, quốc phòng đã tề tựu trong cuộc triển lãm vũ khí lớn nhất thế giới. Từ các gã khổng lồ như Lockheed Martin của Mỹ, Safran, Dassault của châu Âu tới những công ty ít tên tuổi hơn của Bulgaria, Estonia, Na Uy, Thụy Điển và cả Trung Quốc, Malaysia cũng có gian hàng tham gia.
Nhìn chung, triển lãm năm nay ngoài việc giới thiệu các thiết bị, vũ khí truyền thống cũng như mới ra mắt, các nhà cung cấp nhấn mạnh vào giải pháp tăng cường sức mạnh cho người lính, biến các chiến binh thành những “Rambo”, “Terminator”… thực thụ.
Cũng như mọi năm, song song với triển lãm này, các tổ chức bảo vệ hòa bình đã tiến hành biểu tình chống chiến tranh rầm rộ với các khẩu hiệu: “Chúng ta đang gặt thứ mà họ gieo”, “Chấm dứt châm ngòi chiến tranh”, “Chấm dứt buôn vũ khí”…
Mẫu máy bay không người lái của tập đoàn Safran Đỗ Hùng
Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên, chị Alice Donaldson thuộc Hội ái hữu Quaker (Anh) cho biết: “Chúng tôi chống chiến tranh, chống buôn bán vũ khí. Chúng tôi muốn các nhà hoạch định chính sách cần thay đổi phương cách tiếp cận để thế giới được bình yên. Vũ khí đã giết chết hàng triệu người mỗi năm. Chúng ta cần hành động để ngăn chặn việc buôn bán vũ khí”.
Khi được hỏi liệu chị có cho rằng thông điệp của mình được người ta lắng nghe hay không, Alice cho biết chị hy vọng là vậy. “Thông điệp của chúng tôi không chỉ nhằm tới các chính trị gia, chúng tôi còn muốn nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vấn đề này”.
Ông Richard Thompson, một công dân Pháp gốc Anh, bổ sung: “Mỗi năm có hàng ngàn tỉ đô la được chi để mua vũ khí. Nếu chúng ta chi 30% số tiền đó cho giáo dục, y tế, văn hóa, chống đói nghèo thì có thể giúp thế giới này tốt đẹp hơn lên”.
Chiến đấu cơ Rafale C của Dassault
Trực thăng Ka-52 cải tiến của Nga
Máy tính “nồi đồng cối đá” Durabook của Twinhead International Corp, Đài Loan
Kính chống đạn được trưng bày tại triễn lãm
Người Ý đem đến một làn gió sang trọng cho triển lãm khi trưng bày mẫu xe Maserati phiên bản quân sự
Và đây là mẫu xe Alfa Romeo dành cho cảnh sát
Súng cá nhân và trang phục cho binh sĩ, một sản phẩm của Ý
Thiết giáp chở quân chuyên cho địa hình băng tuyết, sản phẩm đến từ Na Uy
Các mẫu xe dân dụng được hãng International Armored Group độ lại thành các xe chống đạn đặc biệt
Sản phẩm đến từ gã khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ
Trực thăng vận tải chiến thuật NH90 TTH Caiman, sản phẩm hợp tác của hàng loạt quốc gia châu Âu
Trực thăng tấn công Tigre của châu Âu
Trực thăng không người lái của Aero Surveillance
Mô hình chiến đấu cơ đa năng Gripen của Thụy Điển
Máy bay không người lái của Israel
Khách hàng thử súng cá nhân
Mô hình tên lửa mà Trung Quốc đem tới triển lãm
Pháo của tập đoàn Hanwha, Hàn Quốc
Tên lửa của Hanwha
Người biểu tình chống chiến tranh, chống sản xuất vũ khí trước cổng triển lãm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.