Ở nhà tôi 35 tuổi, trên giường tôi 20

29/11/2015 07:05 GMT+7

* Một phụ nữ gọi điện đến tòa báo để yêu cầu đăng tin tìm bạn đời. Nhân viên trực của tòa báo hỏi:

* Một phụ nữ gọi điện đến tòa báo để yêu cầu đăng tin tìm bạn đời. Nhân viên trực của tòa báo hỏi:

- Cô bao nhiêu tuổi?
Người phụ nữ trả lời, giọng õng ẹo:
- Khi ở nhà, tôi 35 tuổi. Khi đi đâu đó, tôi 25 tuổi. Còn khi trên giường, tôi 20 tuổi.
Nghe vậy, anh nhân viên rất khó chịu, anh ta xẵng giọng:
- Vậy tôi sẽ cho đăng “tổng cộng là 80 tuổi”!
* Một ông già vừa trúng số 10 triệu đô la. Phóng viên đến gặp ông phỏng vấn về cảm giác của ông sau khi trúng giải.
- Biết nói thế nào nhỉ... Tôi rất vui mừng vì bây giờ tôi có một gia đình mà tất cả các con các cháu đều rất yêu quý tôi.
* Chồng ngồi trên ghế bành. Vợ ngồi trên giường. Trên màn hình ti vi là cuộc trình diễn trượt băng nghệ thuật của những cô gái xinh đẹp.
Chồng thích thú kêu lên:
- Giá mà anh được thực hiện phần thi tự do với cô nàng áo xanh duyên dáng kia nhỉ.
Vợ nghiêm mặt:
- Thôi, tắt ti vi đi ngủ! Để xem bây giờ anh thực hiện phần bắt buộc như thế nào nào!
* - Dù sao thì chồng bà cũng không thể chỉ có toàn những điều khiếm khuyết - chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng nói với một phụ nữ - Nếu nghĩ kỹ, chắc bà cũng sẽ tìm thấy một vài điểm tốt của ông ấy.
- Để tôi nghĩ xem nào... Tôi nghĩ xem nào... À, có! Những hành động của chồng tôi không bao giờ đe dọa sự tồn tại của loài cá voi và việc anh ấy không chịu ăn những sản phẩm có chứa dầu cọ thì góp phần bảo vệ các khu rừng nhiệt đới...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.